HLV Tuchel phá kỷ lục Ngoại hạng Anh, đưa Chelsea bay vào top 4 cực đỉnh

ae1c0f1c35a93ccff585.jpg


Chelsea vừa "hành" Everton thuyết phục với tỷ số 2-0 tại trận đấu diễn ra rạng sáng 9/3 vừa rồi. Đội bóng xứ sương mù này đang ngày càng lên form khủng đây các bạn ơi!



Trận cầu giữa Chelsea và Everton trên sân Stamford Bridge rạng sáng 9/3 thực sự là "trận cầu sinh tử" cho cuộc đua top 4 Ngoại hạng Anh mùa này nha. Trước trận, The Blues chỉ hơn đối thủ đúng 1 điểm thôi, mà còn đá nhiều hơn 1 trận nữa chứ. Chính vì vậy, chiến thắng này quả là "buff" tinh thần siêu to khổng lồ cho đội chủ nhà trong hành trình còn lại đây ⚽



Cùng với các học trò tạo nên màn trình diễn "xịn sò" trước Everton, Thomas Tuchel chính thức lập kỷ lục khi trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh giúp đội nhà giữ sạch lưới trong 5 trận sân nhà đầu tiên kể từ khi cầm quân. Xịn xò quá đi thôi!



Để tạo nên cột mốc lịch sử "xịn xò" như vậy, Chelsea dưới trướng thầy người Đức đã chơi một trận đấu cực kỳ "bá đạo". Dù đối thủ khá khó nhằn nhưng The Blues vẫn hoàn toàn "ăn đứt" với 66% thời lượng cầm bóng, tung ra số cú sút áp đảo 15 so với 4 (9 trúng đích so với 1 của đối phương)



Thế trận "ép kèo" của đội chủ nhà được "cash out" bằng bàn mở tỷ số ở phút 31. Marcos Alonso thoát xuống trống trải bên cánh trái, căng ngang để Kai Havertz dứt điểm nhanh như chớp. Cú sút của cầu thủ mang áo số 29 tuy không "căng" lắm nhưng bóng lại đập vào chân hậu vệ Ben Godfrey đổi hướng khiến thủ môn Jordan Pickford "bó tay chịu trận"





Phút 54, Havertz lần này tự tay "xé lưới" Pickford bằng cú demi-volley ở cự ly gần. Nhưng mà tiếc thay, VAR vào cuộc và phát hiện tiền vệ người Đức đã chạm tay trước đó rồi



Điều hơi "tiếc hùi hụi" của Chelsea trong trận này có lẽ là việc Timo Werner vẫn tiếp tục "vô duyên" với khung thành. Tiền đạo người Đức có tới 3 lần "face-to-face" với thủ môn Pickford nhưng toàn bắn "phi tiêu" cả

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top