Bin2k62006
New member
Báo chí xứ Trung đang "rần rần" cảnh báo HLV Aleksandar Jankovic có thể phải "xách vali" nếu để tuyển Việt Nam làm nhục lần nữa đây!
"Cách đây một năm rưỡi, đội tuyển Trung Quốc thua Việt Nam 1-3. Lần này gặp lại, họ không được phép thất bại nữa, nếu không vị trí của huấn luyện viên Jankovic sẽ không được đảm bảo", trang tin Sohu (Trung Quốc) đã thẳng thừng cảnh báo đội nhà trước trận giao hữu ngày 10/10.
Nhắc lại chút, lần gần nhất hai đội "hẹn hò" là ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, diễn ra đầu năm ngoái. Trên SVĐ Mỹ Đình huyền thoại, thầy trò HLV Park Hang Seo đã cho Trung Quốc "ăn hành" với tỉ số 3-1 nhờ những pha lập công của Hồ Tấn Tái, Nguyễn Tiến Linh và Phan Văn Đức. Cháy quá trời luôn!
Trong loạt trận quốc tế tháng 10 này, tuyển Việt Nam sẽ "đại chiến" với Trung Quốc trên sân vận động trung tâm thể thao thành phố Đại Liên (Trung Quốc). Trận đấu diễn ra lúc 18h30 ngày mai (10/10). Đây là màn "tập dượt" cực kỳ quan trọng cho cả 2 đội trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Mà đặc biệt, cái thua đau năm 2022 khiến phía Trung Quốc đang chịu áp lực "khủng khiếp" lúc này!
"Có nhiều lí do khách quan dẫn đến thất bại trước đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, về lí thuyết, đội tuyển Trung Quốc mạnh hơn. Đội tuyển Việt Nam được coi là đội yếu và là cơ hội để các cầu thủ Trung Quốc giành chiến thắng", tác giả trên Sohu nhận định (nhưng sao nghe "hơi gì" tự tin quá vậy ta? ).
So với trận thua năm 2022, đội tuyển Trung Quốc có nhiều thay đổi đấy. HLV Aleksandar Jankovic được bổ nhiệm ngay sau vòng loại World Cup 2022 và đang trong giai đoạn "thay máu" lực lượng, giảm bớt số cầu thủ trên 30 tuổi trong đội hình. Nhưng mà trong 9 trận đấu dưới thời ông Jankovic này, đội tuyển Trung Quốc chỉ thắng có... 3 trận thôi. Chưa ổn lắm nhỉ?
"Nếu không thắng được đội tuyển Việt Nam, họ có thể tưởng tượng ra sự chỉ trích của dư luận sau trận đấu ra sao và HLV Jankovic cũng đối mặt với nguy cơ bị sa thải", một bài viết khác trên trang Sohu cảnh báo nặng nề. Nguồn tin này còn "bóc phốt" luôn là Hiệp hội bóng đá Trung Quốc đã chuẩn bị sẵn phương án B để thay thế ông Jankovic rồi đó. Cái tên được nhắc đến chính là HLV Javier Pereira - người đang dẫn dắt CLB Cảng Thượng Hải. Drama thật sự!
Một tác giả khác trên Sohu bình luận: "Xét về sức mạnh tổng thể, đội tuyển Trung Quốc vẫn có lợi thế nhất định trước đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, sự chênh lệch này không còn rõ ràng nữa. Các cầu thủ phải chuẩn bị đầy đủ tinh thần cho một trận chiến cam go. Nếu HLV Jankovic có chiến thuật phù hợp thì trận đấu này sẽ dễ chơi hơn, thậm chí dễ dàng giành chiến thắng. Tuy nhiên, nếu ông ta đưa ra phương án không hợp lí thì thất bại cũng không có gì đáng ngạc nhiên".
Nguồn: soha.vn