Còn vài ngày nữa thôi là giải U23 châu Á 2024 chính thức "bung lụa" rồi nè! Nhưng mà tình hình hai đội bóng Đông Nam Á lại đang "một trời một vực" luôn các bạn ơi
U23 Indonesia tuy nằm ở "bảng tử thần" A cùng chủ nhà Qatar, Australia và Jordan - nghe thôi đã thấy "đau đầu" rồi đúng không? Nhưng mà thực tế lại không hề u ám như vậy đâu! Thầy trò HLV Shin Tae-yong đang có lý do để "flex" tự tin lắm đấy
Hóa ra bí quyết nằm ở đội tuyển quốc gia! Khi HLV Shin Tae-yong triệu tập 26 cầu thủ lên tuyển đá vòng loại World Cup 2026 (bao gồm cả trận gặp Việt Nam), thì hơn nửa số đó đều nằm trong độ tuổi U23 luôn. Xịn chưa!
Ngay cả khi loại 2 sao khủng 23 tuổi là Egy Maulana Vikri và Jay Idzes, Indonesia vẫn còn tận 13 cầu thủ trẻ vừa đá vòng loại World Cup đủ điều kiện tham dự giải U23 châu Á. Danh sách này gồm: Ernando Ari, Adi Satryo, Rizky Ridho, Nathan Tjoe-A-On, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman, Arkhan Fikri, Ramadhan Sananta, Rafael Struick, Hokky Caraka và Ivar Jenner.
Điểm mấu chốt là gì? Đó là những cầu thủ trẻ này đã "chiến" thành công ở đấu trường tuyển quốc gia, từ Asian Cup 2023 đến vòng loại World Cup. Cả những cầu thủ nhập tịch lẫn "con nhà" đều đang phong độ "đỉnh của chóp" như Marselino Ferdinan hay Witan Sulaeman
Việc được tập luyện, thi đấu cùng nhau liên tục giúp HLV Shin Tae-yong dễ dàng xây dựng bộ khung cho U23. Tinh thần thì "hype" tột bậc, lực lượng thì mạnh và đồng đều cả 3 tuyến - Indonesia hoàn toàn có thể "cân" sòng phẳng với Qatar, Australia hay Jordan để vượt vòng bảng hoặc thậm chí tiến sâu hơn nữa!
Còn bên phía U23 Việt Nam thì sao? Trên lý thuyết nghe có vẻ "dễ thở" hơn khi nằm ở bảng D cùng Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Nhưng thực tế lại là một câu chuyện hoàn toàn khác luôn các bạn ạ
Trái ngược hẳn với Indonesia, các cầu thủ trẻ Việt Nam gần như không ai để lại dấu ấn tích cực ở đội tuyển quốc gia trong vòng loại World Cup cả. Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Văn Tùng, thủ môn Nguyễn Văn Việt... tuy được HLV Troussier gọi lên nhưng đều chơi "nhạt như nước ốc" hoặc không được ra sân. Nghĩ mà lo cho các bạn trẻ quá
Chưa hết đâu! Việc HLV Hoàng Anh Tuấn được bổ nhiệm theo kiểu "chữa cháy" sau khi HLV Troussier ra đi cũng gây ra không ít khó khăn. Thời gian chuẩn bị có hạn là một chuyện, chứ danh sách mà ông Troussier đăng ký từ trước với AFC lại là một "cục tức" khác. Nhiều cầu thủ mà HLV Hoàng Anh Tuấn muốn dùng giờ không thể triệu tập do không có tên trong danh sách đó. Ông chỉ có tối đa 5 suất để thay thế hoặc bổ sung thôi - "khó ở" thật sự!
Và còn một yếu tố nữa - đó là tâm lý! Sau chuỗi thất bại liên tiếp của đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Troussier, làm sao những "sao mai" như Đình Bắc, Văn Khang, Văn Tùng... có thể tự tin và hưng phấn được khi bước vào giải U23 châu Á? "Hiệu ứng domino" từ đội tuyển rất có thể lan sang U23, và đó là điều cực kỳ đáng lo ngại
Nguồn: soha.vn
U23 Indonesia tuy nằm ở "bảng tử thần" A cùng chủ nhà Qatar, Australia và Jordan - nghe thôi đã thấy "đau đầu" rồi đúng không? Nhưng mà thực tế lại không hề u ám như vậy đâu! Thầy trò HLV Shin Tae-yong đang có lý do để "flex" tự tin lắm đấy
Hóa ra bí quyết nằm ở đội tuyển quốc gia! Khi HLV Shin Tae-yong triệu tập 26 cầu thủ lên tuyển đá vòng loại World Cup 2026 (bao gồm cả trận gặp Việt Nam), thì hơn nửa số đó đều nằm trong độ tuổi U23 luôn. Xịn chưa!
Ngay cả khi loại 2 sao khủng 23 tuổi là Egy Maulana Vikri và Jay Idzes, Indonesia vẫn còn tận 13 cầu thủ trẻ vừa đá vòng loại World Cup đủ điều kiện tham dự giải U23 châu Á. Danh sách này gồm: Ernando Ari, Adi Satryo, Rizky Ridho, Nathan Tjoe-A-On, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman, Arkhan Fikri, Ramadhan Sananta, Rafael Struick, Hokky Caraka và Ivar Jenner.
Điểm mấu chốt là gì? Đó là những cầu thủ trẻ này đã "chiến" thành công ở đấu trường tuyển quốc gia, từ Asian Cup 2023 đến vòng loại World Cup. Cả những cầu thủ nhập tịch lẫn "con nhà" đều đang phong độ "đỉnh của chóp" như Marselino Ferdinan hay Witan Sulaeman
Việc được tập luyện, thi đấu cùng nhau liên tục giúp HLV Shin Tae-yong dễ dàng xây dựng bộ khung cho U23. Tinh thần thì "hype" tột bậc, lực lượng thì mạnh và đồng đều cả 3 tuyến - Indonesia hoàn toàn có thể "cân" sòng phẳng với Qatar, Australia hay Jordan để vượt vòng bảng hoặc thậm chí tiến sâu hơn nữa!
Còn bên phía U23 Việt Nam thì sao? Trên lý thuyết nghe có vẻ "dễ thở" hơn khi nằm ở bảng D cùng Uzbekistan, Kuwait và Malaysia. Nhưng thực tế lại là một câu chuyện hoàn toàn khác luôn các bạn ạ
Trái ngược hẳn với Indonesia, các cầu thủ trẻ Việt Nam gần như không ai để lại dấu ấn tích cực ở đội tuyển quốc gia trong vòng loại World Cup cả. Phan Tuấn Tài, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Văn Tùng, thủ môn Nguyễn Văn Việt... tuy được HLV Troussier gọi lên nhưng đều chơi "nhạt như nước ốc" hoặc không được ra sân. Nghĩ mà lo cho các bạn trẻ quá
Chưa hết đâu! Việc HLV Hoàng Anh Tuấn được bổ nhiệm theo kiểu "chữa cháy" sau khi HLV Troussier ra đi cũng gây ra không ít khó khăn. Thời gian chuẩn bị có hạn là một chuyện, chứ danh sách mà ông Troussier đăng ký từ trước với AFC lại là một "cục tức" khác. Nhiều cầu thủ mà HLV Hoàng Anh Tuấn muốn dùng giờ không thể triệu tập do không có tên trong danh sách đó. Ông chỉ có tối đa 5 suất để thay thế hoặc bổ sung thôi - "khó ở" thật sự!
Và còn một yếu tố nữa - đó là tâm lý! Sau chuỗi thất bại liên tiếp của đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Troussier, làm sao những "sao mai" như Đình Bắc, Văn Khang, Văn Tùng... có thể tự tin và hưng phấn được khi bước vào giải U23 châu Á? "Hiệu ứng domino" từ đội tuyển rất có thể lan sang U23, và đó là điều cực kỳ đáng lo ngại
Nguồn: soha.vn