Cảnh tượng drama đỉnh cao vừa diễn ra tại V.League đây các bạn ơi! HLV Trần Tiến Đại ăn thẻ đỏ trực tiếp rồi mà vẫn lì lợm nán lại sân gần 5 phút luôn á
Chuyện là phút 72 trận CAHN gặp Bình Dương vòng 8 V.League, thấy tình huống tranh cãi thì ông Trần Tiến Đại (CAHN) lao thẳng vào sân phản ứng trọng tài luôn không kìm được
Và rồi ông Đại có hành động gây hấn với trọng tài Nguyễn Viết Duẩn, kết quả là ăn ngay tấm thẻ đỏ thẳng cánh
Tưởng xong chuyện à nghen? Không đâu! Dù đã bị truất quyền chỉ đạo nhưng ông Đại vẫn quay lại phân bua, các cầu thủ CAHN phải vào can ngăn luôn
Đỉnh điểm là ông Trần Tiến Đại còn vứt luôn cả thẻ đỏ xuống sân nữa chứ Lý do thì trận đấu quá nóng mất rồi: 8 phút trước đó ngoại binh CAHN chơi xấu phải nhận thẻ đỏ rời sân. Sau đó Quang Hải ngã trong vòng vây cầu thủ Bình Dương, Jeferson cũng ngã khi tranh chấp với đội khách, nên ông Đại cho rằng học trò bị ép phải phản ứng thôi
Plot twist là dù đã nhận thẻ đỏ, phải rời khu vực kỹ thuật rồi nhưng ông Đại vẫn cố tình nán lại gần 5 phút không chịu đi
Giám sát sân nhắc nhở mãi mà ông Đại vẫn ở lại chỉ đạo, tung Tấn Tài vào sân như không có chuyện gì xảy ra
Gần 5 phút sau ông Đại mới chịu lên khán đài ngồi thôi các bạn ạ
Nguồn: kenh14.vn