Từ ứng viên "ez win" cho chức vô địch, U21 Thái Lan đã phải thu vali về sớm ngay sau vòng bảng Cúp Hassanal Bolkiah rồi đó các bro ơi
Thật ra thua ở giải giao hữu thì cũng chưa phải là chuyện "chạm đất" lắm. Nhưng mà điều khiến fan Thái Lan tức á là... thua Brunei rồi lại còn bị Timor Leste cầm hòa nữa chứ! Đúng kiểu "không thể tin được" luôn
Thế nhưng, HLV Witthaya Laohakul - hiện đang ngồi ghế Giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Thái Lan - lại có góc nhìn khác về drama này. Ông cho rằng thất bại là chuyện khó tránh khỏi vì... các CLB không chịu "nhả" người:
"Tôi nghĩ rằng vấn đề luật lệ của FIFA đã ngăn cản việc U21 Thái Lan có các cầu thủ xịn nhất. Giải đấu này diễn ra không trùng với các ngày thi đấu trong năm mà FIFA đề ra. Do đó, các CLB không có nghĩa vụ phải nhả người. Và kết quả thì ai cũng thấy rõ rồi đấy.
Trên thực tế, những người được lên tuyển lần này không phải là những nhân tố top nhất có thể. Đa phần trong số họ còn chưa có chút kinh nghiệm thi đấu quốc tế nào luôn.
Mỗi khi các đội tuyển thi đấu quốc tế, là Giám đốc kỹ thuật, tôi luôn mong chúng ta có đội hình mạnh nhất. Tôi mong các CLB sẽ hợp tác hơn với LĐBĐ Thái Lan trong vấn đề này. Họ đương nhiên chú trọng vào thành tích, nhưng cần tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được lên tuyển".
Nguồn: soha.vn