KiKiki5120
New member
Ryan Mason, chàng HLV tạm quyền mới toanh của Tottenham sau khi Jose Mourinho bị "cho nghỉ việc", từng là cựu cầu thủ nguyên quán của đội bóng Bắc London và giờ mới... 29 tuổi thôi nha các bạn ơi!
Sau một thời gian dài "chịu trận" với Jose Mourinho, cuối cùng Tottenham cũng quyết định sa thải ông thầy người Bồ Đào Nha. Và người được chọn để "gánh team" tạm thời chính là Ryan Mason. Với những fan cuồng Premier League hay dõi theo "Gà trống" giai đoạn 2014-2016, chắc hẳn cái tên này không xa lạ gì rồi đúng không?
Tài năng "con nhà nòi" của Tottenham
Ryan Mason gia nhập Tottenham từ hồi mới... 8 tuổi, trải qua các đội trẻ rồi mới ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 2008. Cũng năm đó, anh có màn ra mắt đội một khi vào sân thay David Bentley trong trận thắng 1-0 trước NEC (Hà Lan) ở UEFA Cup (tức là Europa League thời xưa đó).
Với vị trí tiền vệ, Mason từng là "máy ghi bàn" số 1 của đội trẻ Tottenham ở Premier League 2008/09 luôn. Sau đó, anh được cho đi "tu nghiệp" ở các CLB hạng dưới như Yeovil Town, Doncaster Rovers, Millwall, Swindon Town và cả một CLB Pháp là Lorient nữa.
Học trò cưng của Pochettino, bạn thân của Kane
Trong tour du đấu trước mùa giải 2014, Mason đã làm HLV Mauricio Pochettino "mê mẩn" và chính thức được vào danh sách đội một. Tiền vệ phòng ngự này lần đầu đá chính cho Tottenham ở trận thắng Nottingham Forest 3-1 tại League Cup (tức Carabao Cup bây giờ). Trận đấu này còn chứng kiến bàn thắng đầu tiên của anh cho "Gà trống" nữa!
Ghi điểm ngay từ trận đầu đá chính, Mason được tung vào sân Premier League ngay ở trận derby Bắc London với Arsenal. Anh chơi cực đỉnh trong trận hòa 1-1 tại Emirates và từ đó, từ từ chiếm được lòng tin của HLV Pochettino, giữ chắc suất đá chính.
Trong trận gặp Fiorentina ở Europa League năm 2016, Mason lần đầu được đeo băng đội trưởng Tottenham đó các bạn! Anh còn là bestie của Harry Kane khi cả hai đều là những tài năng "con nhà nòi" được Pochettino phát hiện và trọng dụng.
Từng là tuyển thủ Anh
Năm 2015, Mason lần đầu được gọi lên đội tuyển quốc gia. Tiền vệ này ra mắt trong trận giao hữu với Italia tại Turin và ngay lập tức "flex" với đường kiến tạo dẫn đến bàn thắng của Andros Townsend. Tuy nhiên, đây cũng là lần duy nhất anh được khoác áo Tam sư, tiếc thật!
Đến Hull và biến cố nghiệt ngã
Do phong độ giảm sút, Mason bị Tottenham bán sang Hull City năm 2016 với giá 13 triệu bảng. Anh chiếm ngay suất đá chính nhưng không ngờ chỉ đá được có 20 trận cho "Những chú hổ" thì gặp tai nạn kinh hoàng dẫn đến phải giải nghệ sớm.
Pha va chạm với Gary Cahill ở trận đấu với Chelsea tại Premier League đã khiến Mason chấn thương sọ não nghiêm trọng và phải trải qua ca phẫu thuật "sinh tử" với hộp sọ.
Nguồn: soha.vn