MinBobo298
New member
Sau drama Sam-gate chấn động, Gareth Southgate bất ngờ được gọi lên "cứu hỏa" tuyển Anh với vai trò HLV tạm quyền. Và những trận vòng loại World Cup 2018 sắp tới sẽ là bài test đầu tiên của anh chàng này.
Phải công nhận là... tài thật đấy!
Ai cũng phải gật đầu thừa nhận Southgate là một HLV có tâm có tầm. Thậm chí nhiều người còn nghĩ anh nên được "chuyển chính" luôn cho rồi!
Ngay khi nhận việc, Southgate đã "xử đẹp" câu chuyện hot nhất lúc bấy giờ - Rooney. "Ừ thì Rooney đá được nhiều vị trí đấy. Nhưng mà ở đây tôi có kỷ luật chiến thuật và vị trí rõ ràng. Team work là trên hết nha!", anh thẳng thắn dội gáo nước lạnh vào giấc mơ được "chơi tự do" của Rooney - thứ mà Big Sam từng hứa hẹn kiểu "em muốn đá đâu thì đá".
Cách Southgate khẳng định không ai được phép "freestyle" trong đội hình cho thấy anh có tư duy chiến thuật khá sắc bén. Thực tế là tuyển Anh không có cầu thủ nào đủ trình để chơi kiểu "tự do tự tại" cả, trừ Wilshere - nhưng mà người này không nên được gọi lên tuyển nữa nếu chưa bỏ được thói "bay lắc"
Còn việc Southgate giải thích rõ ràng tại sao không gọi Ross Barkley của Everton cũng khiến nhiều người phải respect.
"Barkley đá số 10 ngon, số 8 cũng ổn. Nhưng mà tiếc là hai vị trí đó mình đang quá mạnh rồi, nhiều lựa chọn xịn xò lắm", Southgate lý giải cụ thể, giúp chính Barkley hiểu phải cày cuốc thêm nếu muốn có chỗ trong tương lai.
Thế mới thấy sao trong danh sách ứng viên top đầu cho ghế HLV trưởng tuyển Anh, Southgate được đánh giá chỉ xếp sau mỗi Wenger thôi. Nhưng liệu chỉ tài năng là đủ để "cầm lái" con thuyển khó nhằn nhất làng bóng đá thế giới? Hình như là... chưa đủ đâu!
Nhưng mà... chưa đủ "máu" lắm!
Để làm HLV trưởng, tài năng chuyên môn chỉ là điều kiện cần thôi nhé. Còn điều kiện đủ, và cũng cực kỳ quan trọng, chính là CÁ TÍNH - thứ giúp tạo nên uy quyền thực sự khiến các cầu thủ phải nể phục.
Hơn nữa, cá tính của HLV cũng định hình luôn phong cách của cả đội. Mà cá tính của Southgate thì... không đủ "chanh sả" như hình ảnh tuyển Anh vẫn cần, dù anh từng đeo băng đội trưởng ĐTQG.
"Tôi yêu bóng đá như một môn thể thao, nhưng ghét nó như một ngành công nghiệp", Southgate chia sẻ sau drama Big Sam. Anh còn nói thẳng luôn "Tôi không phải người phù hợp cho ghế HLV trưởng ĐTQG như mọi người nghĩ đâu. Không dễ thương đến vậy".
Điều này cho thấy Southgate thích đá bóng, huấn luyện đơn thuần với tinh thần thể thao. Còn lại, anh... sợ phải đối mặt với áp lực của một ngành công nghiệp giải trí đầy thị phi và tiền bạc.
Mà áp lực trong bóng đá thì không bao giờ thiếu cả. Từng hành động, từng câu nói... đều phải cân nhắc kỹ càng. Southgate ngại áp lực đó. Anh đã chia sẻ: "Niềm vui với bóng đá thuần túy thì tôi đã có rồi. Đó là khi được khoác áo tuyển Anh thi đấu ở Wembley. Tôi đã thỏa mãn rồi".
Cái cách thể hiện "không dám đương đầu" với áp lực này không phải thứ một HLV trưởng ĐTQG nên có. Đặc biệt, tuyển Anh cần một người có cá tính mạnh mẽ hơn nhiều.
Có thể ám ảnh về quả penalty hỏng ăn trước tuyển Đức khi mới 25 tuổi đã để lại vết thương tâm lý sâu sắc trong Southgate. Đặc biệt cú thất bại đáng nhớ đó ngay tại Wembley đã kéo theo chuỗi đen tối cho tuyển Anh mỗi khi đá luân lưu cho đến tận bây giờ
Southgate quá nhạy cảm. Quá "mềm". Và có lẽ anh chỉ nên dẫn dắt lứa trẻ thì đúng hơn.
Ở đó, anh như một thầy giáo, phát triển kỹ năng cho những tài năng non trẻ. Còn công việc ở ĐTQG thì khác hẳn - nó đòi hỏi bản năng thủ lĩnh, tố chất của kẻ thách thức, thứ mà Southgate... không bao giờ có được.
Nguồn: soha.vn