KemKute6477
New member
HLV Gareth Southgate thú nhận đau đớn vô cùng sau khi tuyển Anh thua ở Chung kết Euro 2020, nhưng chưa chịu bỏ cuộc đâu nha!
Một ngày mới lại trôi qua nhưng khắp nước Anh vẫn còn "đau tim" với thất bại này. "Khi bạn suýt chút nữa thì vô địch rồi, cảm giác đau đớn tăng lên gấp bội lần ấy chứ Sáng nay, dạ dày tôi như bị xé toạc luôn. Nhưng tôi hiểu rằng đây là quá trình chúng tôi phải trải qua và cần phải tiếp tục bước tiếp thôi", Gareth Southgate tâm sự trong buổi phỏng vấn sáng 12/7 (giờ địa phương).
Ông thầy 50 tuổi này khẳng định sẽ KHÔNG từ chức và vẫn muốn dẫn dắt tuyển Anh chinh chiến World Cup 2022 vào mùa hè năm sau. "Tôi không nghĩ giờ là lúc thích hợp để bàn về tương lai cá nhân mình. Team chúng tôi cần tập trung vào việc vượt qua vòng loại World Cup đã. Nhưng tôi cũng cần chút thời gian để nghỉ ngơi và suy ngẫm lại mọi thứ".
Southgate không hề định bỏ nghề và tự tin sẽ cùng tuyển Anh gặt hái thành công ở World Cup 2022. Tuy nhiên ông không cam kết sẽ gắn bó sau giải đấu này - thời điểm hợp đồng hiện tại hết hạn. "Chúng tôi đã tiến bộ rõ rệt trong 4 năm qua khi lần lượt giành vị trí thứ 4 và thứ 2 tại World Cup 2018 và Euro 2020. Được dẫn dắt đội tuyển quốc gia là trải nghiệm tuyệt vời lắm "
"Hầu hết các đội vô địch đều từng vấp ngã như chúng tôi đang trải qua đấy. Nhìn tuyển Pháp thua Chung kết Euro 2016, rồi 2 năm sau họ lên ngôi vô địch World Cup. Tây Ban Nha cũng vậy. Đó là một quá trình mà bạn phải đối mặt và vượt qua thôi", Southgate vẫn giữ thái độ lạc quan.
Hiện Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vẫn chưa có động thái gì về tương lai của HLV Southgate - người đang bị giới chuyên gia, truyền thông và fan Anh chỉ trích nặng nề vì sắp xếp nhân sự "khó hiểu" trong loạt đá luân lưu trước Italy. Nhưng có vẻ Southgate vẫn sẽ được tin tưởng tiếp đấy!
Nguồn: kenh14.vn