Tối nay 26/3 lúc 19h00, drama Indonesia vs Việt Nam sẽ nổ tung trên sân Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026. Plot twist là Indonesia đã 20 năm trời "ngậm ngùi" chưa từng thắng được Việt Nam ngay trên mảnh đất này. Nhưng lần này, thầy Shin Tae-yong lại tự tin cực mạnh:
"Thống kê là để phá thôi! Dù 20 năm chúng tôi toàn thua, nhưng lần này chính là cơ hội vàng để đổi vận đây. Trận đấu ngày mai xem như trận quan trọng nhất trong năm của tuyển Indonesia luôn. Chúng tôi bay sang đây là để về với chiến thắng. Một vài cầu thủ có thể chưa dày dặn kinh nghiệm lắm, nhưng thời gian qua các em thể hiện ngon lành và đều đá bóng chuyên nghiệp cả. Đó mới là điều quan trọng nhất."
Thầy Shin còn nhắc lại kỷ niệm buồn: "2 năm trước chúng tôi thua Việt Nam ngay tại đây (SEA Games 31 á). Nhưng giờ mọi thứ khác rồi. Đội tuyển lần này có nhiều cầu thủ trẻ hơn, kinh nghiệm có thể ít hơn tí. Tuy nhiên với đội hình toàn quân xịn từ nước ngoài về, có cả dàn cầu thủ đá bóng ở châu Âu, tôi tin Indonesia sẽ chơi ngon như trận lượt đi."
Rõ ràng là chiến thắng ở trận lượt đi ngày 21/3 đang hype cực mạnh tinh thần quân Indonesia rồi. Cộng thêm việc thầy Shin khẳng định đây là trận quan trọng nhất năm, thế là động lực để Indonesia quyết phá dớp Mỹ Đình đã ready!
Về tình hình quân lính, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc tâm sự hơi... drama:
"Từ trước trận lượt đi, vài cầu thủ của tôi đã có dấu hiệu bị cúm rồi. Chả biết Indonesia đang có dịch cúm hay là cả Đông Nam Á luôn nữa. 5 đứa bị cúm, 1 đứa treo giò, 1 đứa chấn thương chưa kịp bình phục nên tôi phải gọi thêm 3 cầu thủ. Tình huống hiếm hoi vãi!"
Nguồn: kenh14.vn