Chiều 26/1, HLV Shin Tae-yong chính thức "xách vali về quê" sau khi xong xuôi mọi thủ tục thanh lý hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI). Ông thầy người Hàn cùng team trợ lý đã "bay về xứ sở kim chi" sau thời gian dài gắn bó với bóng đá xứ vạn đảo
Theo như nguồn tin thì ông Shin có thể bỏ túi đến 3,6 triệu USD tiền đền bù cho hơn 2,5 năm hợp đồng còn lại - con số "xịn sò" đáng mơ ước đấy!
Cựu danh thủ Hàn Quốc này bị "bay màu" sau màn trình diễn khá "thảm họa" tại AFF Cup 2024. Đội tuyển Indonesia chơi bết bát, bị loại ngay từ vòng bảng với thành tích thua Việt Nam, thua Philippines, hòa Lào và thua Myanmar - đúng kiểu "toang tất cả" luôn Kết quả này khiến fan Indonesia "phát điên", lãnh đạo PSSI cũng "không vui" dù đội mang theo đội hình trẻ.
Tại sân bay, HLV Shin Tae-yong có lời chia tay cảm động: "Chào mọi người, tôi là Shin Tae-yong. Sau 5 năm, tôi sẽ rời Indonesia và trở lại Hàn Quốc. Tôi muốn gửi đến các cổ động viên Indonesia, cũng như toàn thể người dân Indonesia lời cảm ơn sâu sắc. Rời đi với tâm thế tiếc nuối nhưng tôi vẫn luôn yêu mến Indonesia. Hy vọng tuyển Indonesia gặt hái nhiều thành tích trong tương lai, đặc biệt là tấm vé dự World Cup 2026"
Trong khi đó, cựu bác sỹ của tuyển Việt Nam mình - ông Choi Ju-yong cũng gửi lời chúc tốt đẹp, mong Indonesia tiếp tục "càn quét" và đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ. Ông chia sẻ rằng thật khó để nói lời chia tay khi chưa lên kế hoạch từ trước - nghe mà thấy bồi hồi luôn á
Nhắc đến thành tích của ông Shin tại Indonesia thì phải kể đến HCV bóng đá nam SEA Games 32, chiến thắng "đỉnh của chóp" trước Ả Rập Xê Út ở vòng loại World Cup 2026, và thành tích U23 Indonesia vào đến bán kết giải U23 châu Á 2024
Nguồn: kenh14.vn
Theo như nguồn tin thì ông Shin có thể bỏ túi đến 3,6 triệu USD tiền đền bù cho hơn 2,5 năm hợp đồng còn lại - con số "xịn sò" đáng mơ ước đấy!
Cựu danh thủ Hàn Quốc này bị "bay màu" sau màn trình diễn khá "thảm họa" tại AFF Cup 2024. Đội tuyển Indonesia chơi bết bát, bị loại ngay từ vòng bảng với thành tích thua Việt Nam, thua Philippines, hòa Lào và thua Myanmar - đúng kiểu "toang tất cả" luôn Kết quả này khiến fan Indonesia "phát điên", lãnh đạo PSSI cũng "không vui" dù đội mang theo đội hình trẻ.
Tại sân bay, HLV Shin Tae-yong có lời chia tay cảm động: "Chào mọi người, tôi là Shin Tae-yong. Sau 5 năm, tôi sẽ rời Indonesia và trở lại Hàn Quốc. Tôi muốn gửi đến các cổ động viên Indonesia, cũng như toàn thể người dân Indonesia lời cảm ơn sâu sắc. Rời đi với tâm thế tiếc nuối nhưng tôi vẫn luôn yêu mến Indonesia. Hy vọng tuyển Indonesia gặt hái nhiều thành tích trong tương lai, đặc biệt là tấm vé dự World Cup 2026"
Trong khi đó, cựu bác sỹ của tuyển Việt Nam mình - ông Choi Ju-yong cũng gửi lời chúc tốt đẹp, mong Indonesia tiếp tục "càn quét" và đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ. Ông chia sẻ rằng thật khó để nói lời chia tay khi chưa lên kế hoạch từ trước - nghe mà thấy bồi hồi luôn á
Nhắc đến thành tích của ông Shin tại Indonesia thì phải kể đến HCV bóng đá nam SEA Games 32, chiến thắng "đỉnh của chóp" trước Ả Rập Xê Út ở vòng loại World Cup 2026, và thành tích U23 Indonesia vào đến bán kết giải U23 châu Á 2024
Nguồn: kenh14.vn