HLV Shin Tae-yong kêu "mệt mỏi" rồi, ĐT Indonesia lại sắp vỡ mộng trước ông lớn châu Á?

HLV Shin Tae-yong đang đối mặt với pressure siêu khủng từ fan Indonesia sau khi tuyển Vạn Đảo thua tới 2 trận liên tiếp rồi các bạn ơi!

Sau 3 trận hòa cực kỳ impressive, Indonesia vừa ăn liên tục 2 cái thua ở vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á (thua 1-2 trước Trung Quốc và 0-4 trước Nhật Bản luôn). Giờ thì nhiều người đang chỉ trích ông Shin Tae-yong ghê lắm. Thậm chí còn có tin đồn rằng nếu lúc 19h00 hôm nay 19/11, Indonesia lại thua đậm thêm Saudi Arabia nữa thì HLV người Hàn này có thể... bay màu

Trải lòng trước trận đấu quyết định, HLV Shin Tae-yong chia sẻ:

"Chắc chắn là có áp lực từ truyền thông và cả từ fan bóng đá Indonesia rồi, những người luôn theo dõi sát sao bóng đá nước nhà. Khi thắng hay thua, tất nhiên là sẽ có những thông tin tốt và xấu, thực tế là không phải lúc nào tôi cũng nghe được những thông tin tích cực.

Với tư cách là HLV, đâu phải lúc nào tôi cũng có thể nghe được những lời ngọt ngào hay những tin tức tốt lành. Khi đội tuyển đạt kết quả không ổn, tôi phải lắng nghe (những lời phàn nàn) từ fan. Bằng cách đó, tôi có thể tự đánh giá bản thân và suy nghĩ về vấn đề mà đội bóng đang gặp phải.

Nhưng bóng đá là vậy, chúng ta không thể thay đổi nó ngay lập tức được. Vì vậy, tôi mong rằng fan Indonesia hãy kiên nhẫn ủng hộ bóng đá quốc gia. Mặc dù tôi không phải là người Indonesia nhưng với tư cách là HLV trưởng của ĐTQG Indonesia, tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

Việc lọt vào World Cup chắc chắn là rất tốt, đó là mục tiêu mà chúng tôi muốn và mong muốn đạt được. Tuy nhiên, nếu Indonesia không thể góp mặt, có lẽ chúng ta có thể cùng nhau suy nghĩ rằng đội vẫn còn thiếu sót, nhưng đã có sự tiến bộ.

Quả thực, vị trí này không hề dễ dàng và đôi khi khiến tôi mệt mỏi, nhưng fan bóng đá Indonesia thật tuyệt vời khi luôn ủng hộ tôi. Đó là điều khiến tôi tự tin và vì lý do đó, tôi rất biết ơn fan bóng đá Indonesia".

b65dc94e98aeb42daa0c.png


Còn bên kia chiến tuyến, HLV Saudi Arabia - ông Herve Renard cũng có lời khen ngợi đội chủ nhà, và nhận định rằng trận đấu tối nay sẽ cực kỳ khó nhằn:

"Indonesia là đất nước rất đam mê bóng đá, vâng, tôi xin gửi lời chào đến các bạn.

Trước hết, đây là một trong năm trận đấu còn lại của chúng tôi. Cuộc cạnh tranh rất khốc liệt giữa các đội tham gia, ngoại trừ Nhật Bản đang top đầu. Việc giành quyền tham dự World Cup sẽ rất khó khăn đối với tất cả các đội.

Tôi nghĩ cuộc chiến sẽ là một trận đấu khó khăn đối với chúng tôi. Nhưng tất cả chúng tôi: đội ngũ nhân viên, huấn luyện viên, cầu thủ, phải sẵn sàng cho trận đấu với Indonesia.

Tôi là huấn luyện viên, tôi tập trung vào việc tổ chức trận đấu, tôi không muốn tiết lộ tên của những đối thủ mà tôi sẽ cảnh giác.

Đội tuyển Indonesia mạnh, có tổ chức tốt, họ có những pha phản công nhanh và cũng nguy hiểm trong những pha bóng chết, vì vậy chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với tất cả những điều đó.

Chúng tôi không bàn luận về các trận đấu trước nữa, tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện tinh thần tốt trước Úc. Chúng tôi cũng đã cải thiện trong một vài trận đấu gần đây.

Trong trận đấu với Úc, chúng tôi đã thể hiện phi thường và tôi tin vào đội bóng này, tôi tin vào các cầu thủ của mình, vào khả năng của họ, điều quan trọng nhất cho vòng loại này là chúng tôi phải duy trì sự tập trung trong mọi trận đấu".

baec78b416edae09c98f.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top