Panda004778
New member
HLV Riedl luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình, nhưng giờ ông lại sẵn sàng "phản" để cùng ĐT Indonesia đánh bại chính đội bóng chủ nhà. Tình huống drama thế này thì ai chịu nổi!
Phải nói là HLV Riedl có tình cảm với Việt Nam sâu đậm lắm đó. Ông anh người Áo 65 tuổi này từng cầm quân ĐT Việt Nam tới 3 lần luôn (1998-2001; 2003-2004; 2005-2007), chưa kể thêm 1 năm dẫn dắt CLB Hải Phòng nữa.
Plot twist là ông vẫn luôn biết ơn người lái xe riêng đã hiến tặng quả thận cho mình – lý do ông luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai. Nhưng giờ đây, trước trận gặp ĐT Việt Nam, HLV Riedl lại tuyên bố sẽ cùng ĐT Indonesia phang gục đội chủ nhà. Sốc chưa cả nhà!
"Tôi có nhiều kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam và có nhiều người bạn ở đây. Việt Nam đúng là quê hương thứ hai của tôi, nhưng tôi đang làm việc cho Indonesia. Ở thời điểm này, chiến thắng là mục tiêu cao nhất của tôi" - HLV Riedl chia sẻ.
Ông thầy người Áo còn flex luôn là ĐT Indonesia mạnh hơn Việt Nam dù chỉ vài ngày trước mới có đầy đủ quân. Ông Riedl cũng chỉ thẳng điểm yếu: ĐT Việt Nam thời HLV Miura mạnh ở hàng công thật, nhưng hàng thủ thì còn nhiều lỗ hổng lắm đó!
Còn bên phía HLV Miura thì sao? Ông thầy người Nhật không giấu được xúc động khi lần đầu tiên được tham dự AFF Cup. Nhưng ông cũng khẳng định luôn là bản thân và ĐT Việt Nam không hề thấy áp lực khi phải thi đấu trên sân nhà đâu nhé!
Nói về trận đấu ra quân, HLV Miura thừa nhận Indonesia là đối thủ xứng tầm. "Tôi đã xem Indonesia thi đấu với Syria, họ có một số cầu thủ giỏi và là một đối thủ nguy hiểm. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt nhất trong khả năng để giành chiến thắng" - HLV Miura hạ quyết tâm giành trọn 3 điểm cùng ĐT Việt Nam.
Nguồn: soha.vn