BoNgoan2974
New member
Trận tứ kết World Cup của Pháp gặp Australia vào thứ Bảy này hứa hẹn sẽ "căng não" hơn nhiều, nhưng HLV Herve Renard của Les Bleues thì lại hiểu rõ cái cảm giác "áp lực tới nghẹt thở" khi là chủ nhà trong trận knock-out lắm rồi
Pháp vừa vào tứ kết sau màn "hủy diệt" Morocco với tỷ số 4-0 ở vòng 16 đội. Nhắc lại 4 năm trước, Les Bleues từng bị tuyển Mỹ loại ngay trên sân nhà Paris trước 45.000 fan Pháp, đau đớn vcl
Renard chia sẻ với báo giới: "Chúng tôi hiểu rõ mình đang làm gì. 'Nước chủ nhà' ư? Chúng tôi biết nó có thể là dao hai lưỡi đó. Đội tuyển Pháp năm 2019 đã trải qua rồi. Vị thế đó có thể khiến bạn thất vọng nặng nề khi bị loại.
"Chúng tôi hy vọng sẽ đưa Australia trải nghiệm đúng cái cảm giác mà Pháp đã phải gánh khi làm chủ nhà năm 2019 thôi"
Eugenie Le Sommer vừa lập cú đúp hôm thứ Ba để nâng thành tích lên 92 bàn cho Pháp luôn, còn Kadidiatou Diani và Kenza Dali cũng "góp vui" trong chiến thắng 4-0 này.
Pháp và Australia từng chạm trán nhau chưa đầy một tháng trước, thua 0-1 trước Matildas ngày 14-7 tại Melbourne trong trận giao hữu cuối cùng trước World Cup. Nhưng Renard - người được bổ nhiệm cuối tháng 3 sau khi Corinne Diacre bị "cho nghỉ" - thì không quan tâm lắm đến kết quả đó, lý do là đội mình bị chậm máy bay rồi
"Suy nghĩ cho trận tứ kết hoàn toàn khác chứ," ông thầy nói.
"Chúng tôi đến với tham vọng lớn, và nếu muốn vậy thì phải có khả năng hạ gục những đội mạnh nhất. Không có gì phải sợ cả, nhưng chúng tôi sẽ tôn trọng Australia vì Matildas có rất nhiều điểm mạnh đáng gờm"
Vị HLV 54 tuổi từng thi đấu chuyên nghiệp ở Pháp này mô tả trận đấu thứ Ba tại sân Hindmarsh là "một buổi tối kỳ lạ với tôi". Renard từng dẫn dắt đội tuyển nam Morocco từ 2016 đến 2019 và có vị trí đặc biệt trong lòng nước Bắc Phi này.
"Xin chúc mừng đội tuyển nữ Morocco, lần đầu tiên Morocco dự World Cup mà lọt vào vòng 16 đội là một thành tích xuất sắc rồi"
Nguồn: soha.vn