Teene5593739
New member
Thật sự mà nói, V-League từng đón không ít ngôi sao world-class như Denilson hay Nastja Ceh, nhưng chưa bao giờ có HLV nào đẳng cấp "tầm thế giới" cả... cho đến khi FLC Thanh Hóa "flex" luôn ông Ljupko Petrovic vào cuối 2016
Để các bạn hình dung tầm cỡ nhé: ông Petrovic từng vô địch Cúp C1 châu Âu (cùng Red Star Belgrad năm 1991) và thậm chí là "sư phụ" của Jose Mourinho khi Mou còn "gà" lắm đó! Đúng nghĩa "legend" nhất mà V-League từng có luôn
Báo Thể thao & Văn hóa sẽ "phác họa" chân dung vị HLV vừa "chân ướt chân ráo" đến Việt Nam nhưng đã được phong là "phù thủy" V-League 2017 này nha!
Nghiêm khắc level max - đúng chuẩn HLV vô địch châu Âu
Và không phải chờ lâu, ông Petrovic đã "chứng minh mình" bằng việc đưa FLC Thanh Hóa lên ngôi vô địch lượt đi V-League 2017 với lối chơi siêu chặt chẽ, kỷ luật - y hệt phong cách khi ông làm nên kỳ tích với Red Star Belgrad năm 1991 bằng đội hình toàn "team trẻ trâu".
Vậy muốn phỏng vấn riêng một HLV "xịn xò" thế này có khó không? Câu trả lời là: KHÓOOO, thậm chí RẤT KHÓOO Kể từ khi sang Việt Nam, nếu không tính những buổi họp báo bắt buộc sau trận, số lần ông nhận phỏng vấn riêng kiểu "one-on-one" còn đếm không hết một bàn tay á!
Nghe đồn ông Petrovic cực kỳ khắt khe về thời gian, ghét nhất kiểu "giờ cao su" của mình. Từng có phóng viên bị ông "từ chối phục vụ" vì đến không đúng giờ hẹn đó nha
Thậm chí có cả đại diện nhà may đo bị ông "mời về" và cắt hợp đồng may quần áo cho cầu thủ FLC Thanh Hóa chỉ vì... đến muộn 1 tiếng! Vãi nồi chưa
Vì thế, dù hẹn lúc 9h00 nhưng team mình vẫn có mặt ở trụ sở FLC Thanh Hóa từ trước đó 45 phút. Nhưng vẫn chưa đủ an toàn nha các bạn ơi!
Trước giờ hẹn 15 phút, phiên dịch của ông gọi điện bảo vào luôn SVĐ Thanh Hóa (nơi đội đang tập) để "báo có" với HLV Petrovic. Không thì ông sẽ "không vui" và có thể hủy hẹn vì đối tác "sai giờ" đấy!
Mê mẩn các thành phố biển Việt Nam
Khác với các HLV khác, ông Petrovic đề nghị phỏng vấn ngay trên đường piste sân Thanh Hóa, lý do chính có lẽ vì ông không muốn lỡ bất kỳ giây phút nào của buổi tập, dù lúc đó các cầu thủ FLC Thanh Hóa chỉ đang tập nhẹ thôi.
Sự chuyên nghiệp của ông còn thể hiện ở chỗ: khi cần trợ lý Alan Fiard hỗ trợ dịch từ tiếng Anh sang tiếng Serbia cho một câu hỏi khó, thấy phiên dịch vẫy tay gọi Alan đang chỉ đạo trên sân, ông lập tức cau mày: "Alan còn phải làm việc, đừng gọi cậu ấy". Chỉ khi Alan giao bài tập xong và nhờ trợ lý người Việt giám sát thì ông mới chịu
Câu chuyện bắt đầu từ cảm nhận đầu tiên của ông về Việt Nam. Rất thẳng thắn, ông Petrovic chia sẻ:
"Đất nước các bạn thật đẹp, có biển, có sông lại có núi. Sau gần 7 tháng ở đây, tôi đã đi qua nhiều nơi và tôi thích nhất là những thành phố ven biển như Đà Nẵng hay Nha Trang. Sau này nếu có dịp tôi sẽ đến thăm những địa danh nổi tiếng khác như Hạ Long, Quy Nhơn.
Trong số này tôi đặc biệt thích Nha Trang, tôi thích tới mức nếu sau này nghỉ hưu mà được chọn một nơi để sống ở Việt Nam thì tôi sẽ chọn ngay Nha Trang mà không hề do dự. Và nói thật lòng thì tôi rất muốn gắn bó lâu dài với đất nước xinh đẹp của các bạn"
Đem sự chuyên nghiệp từ châu Âu sang V-League
Còn về bóng đá Việt Nam thì sao? Ông Petrovic trả lời: "Bóng đá Việt Nam có phát triển nhưng còn rất chậm và sẽ phải tốn rất nhiều thời gian.
So với những nơi tôi đã đi qua trong sự nghiệp huấn luyện thì bóng đá Việt Nam còn thua kém rất nhiều về mức độ chuyên nghiệp. Thú thực tôi rất bất ngờ với nhiều biểu hiện thiếu chuyên nghiệp ở giải VĐQG chuyên nghiệp của các bạn".
Nhận xét này nghe quen quen nhỉ? Nhưng điểm khác là ông Petrovic không chỉ nói suông mà còn hành động luôn, bắt đầu từ ngay FLC Thanh Hóa!
Ông bộc bạch: "Ngay sau khi tới đây, tôi đã làm rất nhiều việc để giúp đội bóng trở nên chuyên nghiệp hơn nữa".
Ví dụ nè: trong khi đa số đội bóng Việt Nam (kể cả ĐTQG) cho cầu thủ khởi động ngay trên mặt cỏ, thì ở FLC Thanh Hóa, ông yêu cầu mỗi cầu thủ phải có một tấm thảm riêng (kiểu yoga hoặc gym ấy) để khởi động, căng cơ, thả lỏng trước và sau buổi tập. Tấm thảm này cũng được dùng khi cầu thủ chấn thương phải tập hồi phục riêng ngoài sân cỏ
Về công tác đào tạo trẻ, ông giải thích: "Tôi rất quan tâm tới công tác đào tạo trẻ, đây là nhân tố không thể thiếu đối với một đội bóng chuyên nghiệp vì mục tiêu phát triển bền vững.
Đây là nguồn nhân lực rất tốt để cung cấp cầu thủ cho đội 1. Chính vì thế ngoài thời gian dành cho V-League, tôi được ban lãnh đạo giao nhiệm vụ làm việc với lãnh đạo Trung tâm đào tạo bóng đá FLC Thanh Hóa, BHL và các cầu thủ về giáo án, phương pháp cũng như chế độ dinh dưỡng"
Hâm mộ CĐV Việt Nam, nhưng "chê" mặt sân V-League
Một điểm khác khiến ông chưa hài lòng với bóng đá Việt Nam là chất lượng sân bãi và mặt cỏ.
Ông phàn nàn rằng có quá ít SVĐ đạt tiêu chuẩn quốc tế ở Việt Nam, từ mặt cỏ đến khán đài. Ông còn bày tỏ sự ngạc nhiên và khó chịu về việc ở các buổi tập của FLC Thanh Hóa trên sân khách luôn có nhiều người "không có phận sự" xuống tận đường piste hoặc sát mặt cỏ để theo dõi
Có lẽ vì thế mà khi về sân nhà, mỗi buổi tập của FLC Thanh Hóa đều được giám sát rất kỹ để cầu thủ không bị quấy rầy.
Trong suốt cuộc trò chuyện trên đường piste SVĐ Thanh Hóa, dù không lúc nào rời mắt khỏi các cầu thủ đang tập, nhưng ông cũng đủ nhạy bén và bao quát khi 2 lần thẳng thừng "xua đuổi" những vị khách không mời xuất hiện ở đây
Tất nhiên, ấn tượng của ông về bóng đá Việt Nam không chỉ toàn "màu xám", mà cũng có những phát hiện thú vị!
Ông chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất ấn tượng về Hội CĐV Thanh Hóa nói riêng và CĐV Việt Nam nói chung, đặc biệt là việc CĐV của 2 đội đối nghịch có thể ngồi xem bóng đá cùng nhau, như tôi đã thấy ở trận SHB Đà Nẵng – FLC Thanh Hóa tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2017 vừa qua.
Và tôi cũng rất ngạc nhiên về sự máu lửa của CĐV Thanh Hóa, khi họ có thể nán lại SVĐ tới những phút cuối cùng để nhiệt tình cổ vũ cho đội bóng, ngay cả khi thua trận"
Nguồn: soha.vn