MiuLovely3023
New member
Vào đúng thời khắc cả thế giới đang chuẩn bị countdown chào năm mới thì Man City nói chung và Gabriel Jesus nói riêng lại chẳng có gì để mà vui cả các bro ơi
Update từ thầy Pep Guardiola về tình hình chấn thương của 2 học trò:
"Tôi mong chấn thương sẽ chỉ khiến Jesus phải ngồi ngoài 1 hoặc 2 tháng thôi. Còn với De Bruyne, cậu ấy đã gặp may trong quá khứ khi nhiều lần tránh được chấn thương rồi. Còn hôm nay, tôi chẳng biết tại sao nữa, đây đã là trận đấu cuối cùng của năm rồi..."
____
Cách kỷ lục khủng ở 5 giải đấu lớn nhất châu Âu chỉ một trận thắng nữa thôi, ai ngờ Man City và dàn sao như Navas, De Bruyne lại phải nhận kết quả "toang" đến vậy trong đêm Giao thừa
Chỉ khoảng 10 phút đầu trận The Citizens gặp Crystal Palace, Gabriel Jesus đã bất ngờ bị đau. Anh chàng dính chấn thương nặng và cần được xử lý gấp. Nhưng mà drama ở chỗ trọng tài Jon Moss lại nghĩ cầu thủ này đang... diễn kịch nên yêu cầu anh thi đấu tiếp luôn
Khoảng 10 phút sau đó, Gabriel Jesus thực sự không chịu nổi nữa và lại phải nằm sân, sau khi tung một cú sút về phía chủ nhà. Các bác sĩ lập tức vào sơ cứu cho ngôi sao này và Gabriel Jesus hoàn toàn sốc khi biết tình trạng của mình nghiêm trọng đến mức nào. Anh bật khóc rồi phải khập khễnh rời sân đấu luôn
Đến cuối trận, khi đang chờ đợi chiến thắng thì lại bị cầm hòa trên sân Crystal Palace (RIP kỷ lục), Man xanh còn phải nhận thêm một cú shock nữa. De Bruyne phải rời sân bằng cáng luôn á
Một trận hòa để lỡ mất lịch sử, Man City còn mất luôn 2 cầu thủ trụ cột trên hàng tấn công. Hiện vẫn chưa rõ chấn thương của 2 cầu thủ Man City nặng đến mức nào, nhưng sẽ có thông tin cập nhật sớm nhất cho các bạn nhé!
Về phía Crystal Palace, đội chủ nhà cũng có 2 trường hợp chấn thương nặng phải rời sân bằng cáng là Dann (phút 20) và Jason Puncheon nữa.
Nguồn: soha.vn