EchHong3615
New member
HLV Park Hang Seo và tân HLV đội tuyển Thái Lan - Nishino Akira - hóa ra đã có "duyên nợ" từ hồi xưa rồi nha! Và plot twist là thầy Park từng là người "ôm hận" trong cuộc đối đầu đó luôn
Thời điểm 11 năm trước, thầy Park đang ngồi ghế nóng CLB Chunnam Dragons - một đội bóng tầm trung ở K-League nhưng kiếm được vé dự AFC Champions League nhờ chiến thắng Cup Quốc gia. Còn ông Akira Nishino lúc đó đang dẫn dắt CLB Gamba Osaka - đội xếp hạng 3 tại J-League 2007, cũng khá xịn xò!
Năm ấy, Chunnam Dragons và Gamba Osaka rủ nhau cùng "chơi" ở bảng G với Melbourne Victory (Úc) và Chonburi (Thái Lan).
Ở trận lượt đi ngay trên sân nhà, Chunnam Dragons của thầy Park dạo này rất máu lửa! Liên tục ghi 2 bàn ở hiệp 1, ai cũng nghĩ sẽ thắng thoải mái. Nhưng plot twist kinh điển: không giữ được phong độ, cuối trận ôm về kết quả "đau lòng" 3-4
Sang trận lượt về, với lợi thế sân nhà Suita, HLV Akira và Gamba Osaka "hành" Chunnam Dragons của thầy Park khá tơi tả. May mắn lắm Chunnam mới cầm hòa được 1-1. Thế nhưng kết cục vẫn buồn: đội bóng của thầy Park năm đó dừng chân ở vòng bảng với vị trí... áp chót bảng
Trong khi đó, Gamba Osaka nhất bảng rồi "cày" liên tục đến tận chung kết và lần đầu tiên lên ngôi vô địch luôn! Đây chính là giải đấu đã đưa tên tuổi HLV Akira Nishino lên hẳn một level mới.
Nói về thành tích trong sự nghiệp huấn luyện thì phải công nhận ông Akira Nishino có phần "xịn" hơn thầy Park đấy. Thành tích cao nhất cấp CLB của thầy Park là 2 lần giúp CLB Sangju Sangmu vô địch giải hạng 2 Hàn Quốc (2013 và 2015). Còn HLV Akira Nishino thì "flex" cả một rổ danh hiệu với Gamba Osaka: 1 lần vô địch giải VĐQG Nhật Bản, 2 lần Cúp Hoàng đế, 1 lần J.League Cup, 1 lần Siêu Cúp và 1 lần vô địch AFC Champions League... nghe mà choáng!
Nguồn: soha.vn