Chốc lại nghen! Ông thầy quốc dân Park Hang-seo vừa thả bom tấn trên sóng truyền hình SBS của Hàn Quốc: năm sinh thật của ông là 1957 chứ không phải 1959 như mọi người vẫn biết đâu nhaa Đúng kiểu plot twist không ai ngờ tới luôn á!
Hôm nay (04/01) đúng là sinh nhật của thầy Park đó nha. Mà từ trước giờ ai cũng nghĩ ông sinh năm 1959, vậy mà giờ ông lại tự "bóc phốt" bản thân trên truyền hình Hàn Quốc luôn rồi
Khi MC hỏi về tuổi thật, thầy Park cũng không giấu giếm gì hết, xưng luôn: "Vốn dĩ tôi sinh năm 1957, nhưng tôi bắt đầu chơi bóng ở trung học khá muộn. Do đó sau khi học trung học phổ thông một năm tôi đã đến cơ quan có thẩm quyền và xin đổi năm sinh thành năm 1959 để có thể chơi bóng tại đây lâu hơn".
Thôi thì chuyện sửa tuổi để được đá bóng lâu hơn vào những năm 1950 cũng dễ hiểu thôi chứ Bên Hàn Quốc, hầu như trường trung học nào cũng là lò luyện cầu thủ trẻ cả. Nên thời gian tập ở trường cũ chắc chắn đã giúp thầy Park tích góp được nhiều kinh nghiệm xịn xò để về sau trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đó các bạn ơi!
Còn giờ thì thầy Park đang cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận mở màn tại Asian Cup 2019 rồi nè. Đối thủ đầu tiên của chúng ta là Iraq đó, trận đấu diễn ra vào lúc 20h30 ngày 08/01. Chiều nay (04/01), toàn đội đã có mặt tại UAE rồi nhaa Dự kiến vào 20h30 tối nay (giờ Việt Nam), thầy Park và các chiến binh của chúng ta sẽ có buổi tập đầu tiên rồi đó!
Nguồn: kenh14.vn