Ông thầy Park Hang-seo đã có hành động khiến ai cũng phải "xúc động violently" nha! Sau trận đấu, ông không vội vàng vào phòng thay đồ mà đứng chờ TẤT CẢ các thành viên của đội tuyển Việt Nam đi trước. Ông lặng lẽ ngắm nhìn SVĐ Hàng Đẫy, vẫy tay chào các fan sau một buổi tối đầy hạnh phúc luôn
HLV Park Hang-seo cùng đội tuyển Việt Nam vừa "nghiền nát" Campuchia với tỷ số 3-0 cực đã vào tối 24/11 tại SVĐ Hàng Đẫy nè!
Khi các lãnh đạo xuống gặp mặt cả đội, ông Park lại khiêm tốn chọn cho mình vị trí... ngoài cùng luôn á! Ông có thói quen "chill" là người rời sân muộn nhất của đội - đúng chuẩn "last to leave" đây rồi
Kết thúc trận đấu, trên đường vào phòng thay đồ, HLV Park Hang-seo rảo bước nhẹ nhàng, chọn một vị trí để chờ các học trò của mình.
Ông đứng đợi từng thành viên còn lại của đội tuyển Việt Nam để bắt tay, trao cái ôm ấm áp hoặc trêu ghẹo họ - wholesome quá trời luôn
Bắt tay HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh thân thiết.
Động viên đội trưởng Nguyễn Văn Quyết, người đang hơi "off form" tại AFF Cup năm nay. Tinh thần vẫn là quan trọng nhất mà!
Trao cho Đỗ Duy Mạnh, chiến binh có gương mặt trẻ thơ như "baby", một cái ôm thật chặt.
Nguồn: kenh14.vn