HLV Park Hang-seo trải lòng về mẹ: "Bà là siêu nhân trong lòng tôi"

1eca36e2577925f63a33.jpg


Với thầy Park Hang-seo, mẹ (bà Baek Soon-jung) chính là siêu nhân thực thụ, người đã vượt qua biết bao khó khăn để nuôi cả 5 đứa con nên người ‍♀️

dcaa8263ddabce9ffd87.jpg


"Hồi nhỏ tôi cũng không phải đứa hư lắm đâu, nhưng mà vì đá bóng nên xa mẹ dài dài. Giờ làm việc bên Việt Nam thì lại càng ít gặp mặt. Tuy không hay nói ra nhưng mẹ là người tôi ngưỡng mộ nhất trên đời. Chỉ mong mẹ khỏe mạnh để nhìn thấy thằng út Hang-seo này làm việc chăm chỉ thôi", thầy Park tâm sự với tờ Joong Ang Ilbo.

Ông nói thêm: "Lần này về Hàn Quốc là để gặp mẹ, mà bà sắp tổ chức sinh nhật tuổi 100 vào 9/7 đây nè. Lâu rồi mới về quê, đang háo hức lắm!"

10d191b9e1bc1df1b78d.jpg


cd77e02b052d69af3ad7.jpg


HLV Park Hang-seo luôn dành nhiều tình yêu thương cho mẹ, bà Baek Soon-jung (Ảnh: Joong Ang Ilbo).

Bà Baek Soon-jung sinh ra ở thị trấn Chukdong-myeon, thành phố Sacheon-si, tỉnh Gyeongsangnam-do. Bà lấy ông Park Rok (bố thầy Park) ở thành phố Sancheong cùng tỉnh, sinh được 5 đứa con (4 trai, 1 gái) với Park Hang-seo là út nhất.

Ở quê chồng, bà Baek được gọi là "Yojangbu" (tức chị đẹp mạnh mẽ như đàn ông ý) . Bố thầy Park ban đầu làm cảnh sát, nhưng khi chiến tranh Triều Tiên nổ ra thì phải đi lính. Trong lúc chiến đấu, ông bị thương ở chân. Vì thế bà Baek phải gồng gánh cả gia đình luôn.

Bà Baek còn được gọi là "người phụ nữ mới" vì tốt nghiệp trường trung học nữ sinh Ilshin siêu xịn (về sau là trường trung học nữ sinh Jinju) vào thời mà con gái học hành chưa được cao như bây giờ đâu.

Thầy Park kể: "Mẹ tôi đã gửi hết lũ con lên Seoul học hành, ai cũng được vào đại học dù gia đình nghèo lắm. Ban đầu mẹ mở hiệu thuốc nhỏ. Sau học phí các con tăng thì bà mở thêm tiệm ăn, thậm chí buôn cả muối nữa. Nhờ có mẹ, tôi mới lên được Seoul và theo đuổi bóng đá"

b7936a422722aa6ed94f.jpg


Bà Baek Soon-jung (phải) và ông Park Rok (trái), bố mẹ HLV Park Hang-seo (Ảnh HLV Park Hang-seo cung cấp cho Joong Ang Ilbo).

Người nhà ai cũng đồng ý là "tính cách thầy Park giống hệt mẹ luôn". Hồi đá bóng, ông chạy nhiều đến kiệt sức vì ghét thua kinh khủng, được fan gọi là "cục pin" . Sau này làm HLV, thầy Park càng thể hiện rõ những nét giống mẹ như cách dẫn dắt đầy tình cảm và gần gũi.

Thầy Park nói thêm: "Là con út nên tôi cũng hay cãi mẹ, nhiều lần bị bố mẹ la mắng. Đến khi làm trụ cột gia đình và làm bố rồi mới hiểu lòng mẹ. Tôi mới hiểu sao mẹ lúc thì tình cảm mà lúc lại cứng rắn với mình.

Sang Việt Nam, tôi từng tập hợp các cầu thủ lại hét lên nửa đùa nửa thật: 'Phải hiếu thảo với bố mẹ nhé', 'Biếu bố mẹ tiền tiêu vặt đi' hay 'Bố mẹ thích tiền mặt nhất đó'

Giờ nhìn mẹ tôi - người từng tràn đầy năng lượng mà tuổi cao không còn nhớ nhiều thứ nữa, thấy đau lòng lắm"

Tối 20/6, thầy Park cùng vợ từ Việt Nam về Hàn Quốc, dành nhiều thời gian cho gia đình. Bên cạnh đó, ông tham gia các chương trình ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, đồng thời không thể từ chối những lời mời phỏng vấn của báo chí quê nhà.

Mới đây trong "You quiz on the block", thầy Park tiết lộ bản thân mắc "chứng rối loạn hoảng sợ" và vẫn phải uống thuốc đến giờ. Thời làm ở Hàn Quốc, ông từng hai lần bị sốc phải cấp cứu vì hội chứng này. May là giờ đã khá hơn rồi

Thầy Park chia sẻ về tương lai: "5 năm qua tôi vừa quản lý đội tuyển quốc gia, vừa nghĩ đến tầm nhìn dài hạn cho bóng đá Việt Nam. Nhưng mà việc mang niềm vui cho người dân bằng thành tích tốt ở các giải quốc tế cũng là nhiệm vụ không thể bỏ qua. Tôi muốn đưa bóng đá Việt Nam lên tầm cao mới bằng phương pháp chiến thuật học được từ HLV Guss Hiddink.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top