Sau gần 3 tháng U23 Việt Nam làm nên kỳ tích lịch sử với ngôi Á quân U23 châu Á, giờ nghe lại câu chuyện về những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc của HLV Park Hang Seo mà vẫn thấy ấm lòng quá trời!
Ai cũng thắc mắc tại sao ông Park lại "phù phép" được đội tuyển từ đống hoài nghi sau SEA Games thành hiện tượng làm rung chuyển châu Á như vậy? Nhiều người nói về chiến thuật, tâm lý chiến, nhưng có lẽ yếu tố quan trọng nhất chính là... tình cảm mà ông dành cho các trò cưng.
HLV Park luôn tự nhận mình là "người anh, người cha" và yêu thương đội bóng bằng cả trái tim. Nghe lời nói suông thì ai cũng biết, nhưng ông làm thật luôn nha!
Mới đây, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã khui story cực xịn về thời điểm U23 Việt Nam "lội ngược dòng" trên đất Thường Châu tuyết trắng:
"Lần đầu tiên công bố chữ viết tay của HLV Park Hang Seo nè!
Hôm đó ở Thường Châu, 12h trưa đang ngủ ngon lành thì có tiếng gõ cửa. Mở ra thì thấy HLV Park cầm hai tờ giấy nhỏ viết bằng bút chì, bảo tôi dịch rồi đánh máy hoặc viết tay lại cho ông.
Nhìn kỹ ra thì hoá ra là lời chúc mừng sinh nhật Công Phượng và Đức Huy! Nét chữ của ông già, có xóa có viết lại... thật sự là chu đáo đến không ngờ luôn.
Chưa hết, ông đưa tôi 100 USD, bảo đi ngay tìm chỗ mua quà tặng để kịp chiều tặng hai cậu ấy. Tôi liền mặc áo ấm, bắt xe đi mua, về đến nhà đã 3h chiều rồi. Chiều hôm đó chúng tôi còn phải thi đấu nữa mà ông vẫn nhớ những điều nhỏ nhặt như vậy, không ngủ trưa, cứ suy nghĩ... suy nghĩ đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Người Hàn Quốc làm việc chu đáo, tỷ mỉ và cẩn thận lắm. Có biết là họ nóng tính, nhiều khi cực nóng luôn, nhưng nhiệt huyết trong công việc thì không ai bì được.
Huy, Phượng, hai em còn nhớ chứ?" - trợ lý Lê Huy Khoa chia sẻ trên trang cá nhân.
Nguồn: kenh14.vn