Chưa hết vòng bảng mà đã phải ngồi nail xem kết quả các bảng khác Hàn Quốc hiện đang trong tình thế "căng não" khi chỉ xếp thứ ba bảng A với số phận không còn tự quyết nữa rồi!
Dù không còn ngồi "ghế nóng" HLV trưởng, ông Park Hang Seo vẫn cùng tuyển Hàn Quốc chinh chiến với vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA), phụ trách hỗ trợ đội tuyển quốc gia. Đây là lần đầu sau 24 năm ông Park comeback tại một kỳ World Cup, kể từ giải đấu huyền thoại năm 2002 khi còn là trợ lý của HLV Hiddink trong hành trình đưa Hàn Quốc vào bán kết đấy nhé!
Thế nhưng màn trình diễn của Thái Cực Hổ tại World Cup 2026 đang khiến mọi thứ trở nên cực kỳ khó khăn Đội bóng chỉ giành được 3 điểm sau ba lượt trận, giờ phải cạnh tranh một trong tám suất dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất thôi.
Hiện tại, Hàn Quốc vẫn còn hy vọng mong manh nhưng hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả của các bảng J và K. Nếu CHDC Congo đánh bại Uzbekistan, hoặc Algeria giành điểm trước Áo, thì xứ kim chi sẽ chính thức pack đồ về nhà luôn
Điều đó đồng nghĩa hành trình của HLV Park Hang Seo tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng sẽ khép lại sớm. Đây chắc chắn là kết cục khiến nhiều người tiếc nuối vô cùng, bởi sự trở lại của ông Park ở World Cup mang ý nghĩa đặc biệt sau hơn hai thập kỷ mà.
Trước giải đấu, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc đặt mục tiêu đưa đội tuyển vào tứ kết, thành tích mà họ chưa thể làm lại được kể từ kỳ World Cup 2002 trên sân nhà. Thế nhưng, những màn trình diễn thiếu thuyết phục ở vòng bảng đã khiến mục tiêu ấy đứng trước nguy cơ tan vỡ ngay từ những ngày đầu rồi
Ngay cả huyền thoại Park Ji-sung cũng lên tiếng bày tỏ sự thất vọng sau thất bại trước Nam Phi, đồng thời cảnh báo Hàn Quốc có thể lặp lại kịch bản bị loại sớm như World Cup 2014.
Nguồn: saostar.vn