HLV Park Hang-seo đáp trả báo Hàn cực gắt: "Sợ thì đã chẳng dám ký hợp đồng mới rồi!"

3e54848ffdce35ce2b25.jpg


Truyền thông xứ Kim Chi đang hỏi han HLV Park Hang-seo về áp lực khi cầm quân tại Việt Nam nè các bạn ơi!

Trong vòng 2 năm, thầy Park đã cho bóng đá Việt Nam "ăn hành" liên tục với cả rổ thành tích khủng: á quân U23 châu Á, hạng tư Asiad, vô địch AFF Cup, lọt tứ kết Asian Cup, rồi giành HCV SEA Games. Nhưng phía trước vẫn còn đống nhiệm vụ khó nhằn như vòng loại World Cup 2022, VCK U23 châu Á 2020 và AFF Cup 2020 nữa cơ!

Khi được hỏi về chuyện phải dẫn dắt cả U23 lẫn ĐT Việt Nam cùng lúc có áp lực không, thầy Park tâm sự: "Lúc mới đến Việt Nam, tôi chỉ cố gắng hết mình với mong muốn hoàn thành được 2 năm hợp đồng thôi. Cuối năm 2018, tôi vẫn tự hỏi: 'Năm 2019 sẽ thế nào đây?' á.

Mỗi năm trôi qua, lại có thêm thành tựu mới, kỷ niệm mới và cả thử thách mới nữa. Trước mỗi thử thách, tôi đều lo lắng và cố chuẩn bị thật kỹ để đương đầu. Đó là cuộc sống của một HLV bóng đá mà. Nếu sợ, tôi đã không dám ký hợp đồng mới ở Việt Nam rồi". Câu trả lời này nghe mà thấy chuẩn leadership luôn á!

0d0ce18ad576e2d86320.jpg


Thầy Park còn chia sẻ về VCK U23 châu Á 2018 và mục tiêu sắp tới nữa nè:

"2 năm trước, chúng tôi thi đấu ở Trung Quốc. Lúc đó, tôi thậm chí còn không nhớ hết tên các cầu thủ luôn. U23 Việt Nam không thể vô địch, nhưng đó dù sao cũng là thành công đầu tiên của tôi cùng bóng đá Việt Nam. Giờ tôi hi vọng chúng tôi có thể giành vé dự Olympic. Nếu giành ngôi đầu bảng, U23 Việt Nam có thể tránh được Hàn Quốc tại tứ kết giải U23 châu Á đó".

Thầy người Hàn Quốc cũng mong truyền thông xứ sở thông cảm khi ông từ chối một số lời mời phỏng vấn: "Tôi muốn đáp lại tất cả những lời đề nghị phỏng vấn lắm. Nhưng điều đó rất khó. Chuyến về Hàn Quốc lần này của tôi là để tập huấn cho U23 Việt Nam. Mong mọi người thông cảm cho tôi nhé".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top