Trung vệ trẻ Huỳnh Tấn Sinh của U22 Việt Nam chắc chắn sẽ không bao giờ quên được buổi tập "đi vào lòng đất" này trước trận gặp CLB Viettel (17h30 ngày 24/7, trên sân PVF, Hưng Yên) rồi đây
Đội tuyển U22 Việt Nam đang gánh trên vai sứ mệnh khủng - mang về chiếc HCV bóng đá nam đầu tiên trong lịch sử cho Việt Nam mình. Tuy áp lực từ cả dân tộc đè nặng lên vai, nhưng các chàng trai U22 vẫn có những khoảnh khắc cute xỉu khiến fan phải ôm bụng cười
Trong buổi tập chiều 23/7, HLV Park Hang-seo đã không ngại "bay người" lên lưng Tấn Sinh, khiến anh chàng Quảng Nam phải gồng mình đỏ bừng mặt để cõng thầy. Cảnh tượng nhìn vừa lầy vừa thương
Nguyên nhân là do HLV Park Hang-seo phát hiện Tấn Sinh thực hiện động tác không đúng kỹ thuật, nên ông đã quyết định "nhảy múa" lên người học trò để giúp em thực hiện động tác chuẩn chỉnh nhất có thể. Phương pháp hướng dẫn độc đáo thật
Còn với Tấn Sinh thì lúc đó anh chàng chắc đang rối bời không biết nên khóc hay cười nữa. Nhưng chắc chắn đây sẽ là kỷ niệm "khó đỡ" mà anh sẽ nhớ mãi mỗi lần làm bài tập khởi động này
Trả lời phỏng vấn chiều 23/7, trung vệ Tấn Sinh vẫn khẳng định quyết tâm sẽ chiến hết mình nếu được trao cơ hội tại SEA Games 30 sắp tới. "Cá nhân em hay toàn đội đều đặt mục tiêu là sẽ giành huy chương vàng tại SEA Games năm nay. Bởi vậy, toàn đội sẽ cố gắng tập luyện và thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất", Tấn Sinh chia sẻ với quyết tâm ngời ngời
Nguồn: kenh14.vn