U23 Việt Nam đang bước vào những ngày đếm ngược cuối cùng trước khi VCK U23 châu Á 2020 chính thức khởi tranh từ ngày 6/12. Càng gần giờ G, HLV Park Hang-seo càng tỏ ra... suy tư và trầm lặng hơn bình thường
Trong buổi tập này, các cầu thủ vẫn tiếp tục rèn luyện những bài tập tập trung vào kỹ thuật.
Sau trận đấu tập U23 Việt Nam thắng B.Bình Dương 1-0 vào tối 28/12 và nghỉ ngơi 1 ngày, U23 Việt Nam tiếp tục những buổi tập cuối cùng tại TP.HCM. Trong buổi tập ngày 30/12, thầy Park nhìn khá trầm tư và có vẻ như đang có điều gì đó đang làm ông lo lắng
Theo share của trung vệ Thành Chung trước buổi tập, U23 Việt Nam hiện đang thử nghiệm chỉ mỗi Trọng Hùng cho vị trí hậu vệ phải.
Trong buổi tập này, các cầu thủ vẫn tiếp tục luyện tập những bài tập thiên về kỹ thuật.
Trước buổi tập chiều 30/12, HLV Park Hang-seo đón tiếp những cầu thủ nhí đến từ nhiều học viện bóng đá trẻ Hàn Quốc, đang có kỳ nghỉ Đông tại Việt Nam. Ảnh: Thủ Khúc
Khoảng thời gian này thầy Park vẫn còn vui vẻ tươi cười nha.
Nhưng khi đoàn khách từ xứ Kim chi rời hết khỏi sân, HLV Park Hang-seo bỗng nhiên... trầm lặng và suy tư
Tình hình nhân sự hiện tại ở U23 Việt Nam có lẽ đang gặp nhiều vấn đề nan giải. Hiện có thông tin trung vệ Trần Đình Trọng vẫn chưa đủ sức để chơi trọn vẹn 90 phút
HLV Park Hang-seo chăm chú nghe điện thoại từ ai đó (ai vậy ta? )
Nguồn: kenh14.vn