Ai mà chẳng biết ông Park là người "cứng" chứ không phải "mềm" Từ hồi dẫn dắt tuyển Việt Nam đến giờ sang Thái Lan, cá tính cứng rắn của ông vẫn y nguyên. Và lần này tại Kanchanaburi, drama lại tiếp tục sau trận hòa 1-1 với Muang Loei United.
Câu chuyện là như này nè: đội của ông Park đang dẫn trước và sắp giành 3 điểm rồi, ai dè bị gỡ hòa ngay ở phút bù giờ thứ 6 Trong khi ban đầu trọng tài thông báo chỉ bù 5 phút thôi. Tức là phút thứ 6 đó là sao???
HLV Park Hang Seo giận đến mức lao thẳng đến tìm trọng tài ngay sau trận, rồi còn tranh luận ở cả đường hầm nữa chứ không đùa. Đỉnh cao nhất là ông còn thốt lên câu: "Tôi nghỉ việc là xong thôi, mọi chuyện sẽ dừng lại" Đồng thời ông chỉ trích luôn cách điều hành của trọng tài và nhắc đến chuyện làm việc bằng lương tâm.
Phải công nhận là ông Park đứng ra bảo vệ đội bóng thì cũng đáng nể đấy. Một HLV sẵn sàng chiến đấu khi thấy học trò bị thiệt thòi thì ai cũng thích mà Cá tính mạnh mẽ cũng chính là điểm giúp ông tạo được dấu ấn trong sự nghiệp. Nhưng mà... mọi thứ đều có hai mặt của nó.
Vấn đề là đây không phải lần đầu ông Park "đụng độ" với trọng tài từ khi sang Thái làm việc rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì có khi ông sẽ bị gắn mác là "HLV hay cãi tay đôi với trọng tài" đó Mà điều này lại không tốt chút nào khi ông đang ở môi trường mới.
Thực tế bây giờ ông Park không còn là "ông thầy quốc dân" như thời gian ở tuyển Việt Nam nữa rồi. Tại Kanchanaburi, thành tích mới là thứ quan trọng nhất để giữ ghế. Khi kết quả chưa thực sự xịn xò, những drama ngoài sân cỏ chỉ khiến áp lực lên ông càng lớn thôi
Vì thế mà câu "tôi nghỉ việc là xong thôi" có lẽ chỉ là lời nói trong lúc nóng giận chứ chưa chắc ông đã thật sự muốn bỏ việc đâu. Tuy nhiên cũng đừng loại trừ hoàn toàn khả năng điều đó thành sự thật nếu những chuyện không hay cứ liên tiếp xảy ra nhé
Điều ông Park cần bây giờ là cân bằng. Vẫn phải giữ cá tính riêng, vẫn phải che chở học trò, nhưng đừng để chuyện cãi nhau với trọng tài trở thành tâm điểm hơn cả thành tích đội bóng.
Nguồn: saostar.vn