WibuCoolUwu
New member
Ông thầy người Hàn Quốc không cầm được nước mắt khi đưa U23 Việt Nam vào bán kết U23 châu Á 2018 - một khoảnh khắc đi vào lịch sử!
HLV Park Hang Seo chính là người hùng thực sự, công thần số 1 giúp U23 Việt Nam liên tục tạo ra những cú twist không ai ngờ tới trên đất Trung Quốc. Trong buổi họp báo sau trận đấu, ông được hỏi đủ kiểu câu hỏi. Đến khi nhắc về 3 tháng làm việc vừa qua, ông thầy người Hàn đã không giữ được cảm xúc luôn.
HLV Park Hang Seo xúc động khi nghĩ về việc phải làm việc ở một đất nước xa lạ, xa vợ con, nhất là mẹ già đã 97 tuổi rồi
Tuy nhiên, ông là người cực kỳ pro và việc đến Việt Nam đã cho ông thêm động lực, thêm mục tiêu để cháy hết mình, thay vì chỉ ở yên tại Hàn Quốc. Chính những khát khao cháy bỏng đó đã truyền lửa cho các cầu thủ trẻ Việt Nam, khiến họ làm nên những điều không tưởng, như việc hạ gục U23 Iraq để lọt vào bán kết U23 châu Á.
"Tôi muốn dành chiến thắng này tặng người hâm mộ Việt Nam", HLV Park chia sẻ. "Tôi cảm ơn VFF, cảm ơn những người đã ủng hộ đội bóng. Tôi đã nói với các cầu thủ trận gặp Iraq sẽ không dễ dàng. Nhưng các cầu thủ đã thể hiện tinh thần teamwork cực đỉnh, quyết tâm đến tận giây cuối cùng".
HLV Park Hang Seo nhận được hàng loạt vỗ tay chúc mừng từ phóng viên khi bước vào phòng họp báo. Truyền thông Hàn Quốc còn gọi ông là "Hiddink của Việt Nam" nữa là. HLV người Hà Lan từng làm việc chung với ông Park Hang Seo, cùng nhau đưa Hàn Quốc lên top 4 World Cup 2002. 16 năm sau, ông Park Hang Seo giúp Việt Nam thành top 4 U23 châu Á, và có thể còn hơn thế nữa đó
"Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức, và kết quả hôm nay hoàn toàn xứng đáng. Tôi không biết điều thần kỳ còn tiếp tục hay không nhưng chúng tôi sẽ cố gắng 200%", HLV người Hàn Quốc chia sẻ.
Nguồn: soha.vn