HLV Park Hang-seo bật khóc, tâm sự về điều kỳ diệu và nỗi nhớ mẹ 97 tuổi

BossNgauVN

New member
53233bc9410040cfb171.jpg


Thầy Park đã cảm xúc tràn trề sau khi cùng các trò cưng hạ gục Iraq để lọt vào bán kết một cách ngoạn mục

U23 Việt Nam vừa tạo nên một mốc son chói lọi trong lịch sử bóng đá nước nhà khi lội ngược dòng hạ Iraq để tiến vào bán kết giải U23 châu Á sau loạt đá luân lưu siêu kịch tính luôn í

Sau trận đấu, thầy Park Hang-seo không ngớt lời khen ngợi tinh thần "máu lửa" của các học trò. Ông thầy người Hàn Quốc còn bày tỏ rằng sẽ là điều vô cùng bất công nếu hôm nay U23 Việt Nam phải nhận thất bại.

"Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới LĐBĐ Việt Nam và người hâm mộ. Trước trận, tôi nói chúng ta sẽ làm được điều đặc biệt. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình và kết quả này hoàn toàn xứng đáng. Tôi không biết điều thần kỳ có còn tiếp tục không, nhưng toàn đội sẽ cố gắng hết sức ở trận bán kết" - thầy Park chia sẻ.

Đặc biệt, ông còn bật khóc khi nhắc đến gia đình: "Tôi nhớ vợ và các con của mình. Tôi nhớ mẹ của mình, bà ấy 97 tuổi và đang ở quê. Con tôi 8 tuổi, tôi muốn chia sẻ niềm vui này với con mình nhân ngày sinh nhật cháu. Riêng hai cầu thủ có sinh nhật trong ngày 20 và 21-1 là Công Phượng và Đức Huy, tôi sẽ cùng toàn đội tổ chức cho các bạn ấy vào ngày mai"

36b074e3d1ddc94e1598.jpg


U23 Việt Nam tiếp tục làm nên kỳ tích! ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top