GaXanh7847
New member
Theo như thầy Park chia sẻ thì đội tuyển U23 Việt Nam mình đang thích nghi ngon lành với cái lạnh kinh hoàng ở Côn Sơn, Trung Quốc rồi nè!
Tại buổi họp báo trước khi bảng D VCK U23 châu Á chính thức bắt đầu, HLV Park Hang-seo có mở lời:
"Trở ngại lớn nhất là thời tiết tại Côn Sơn nhưng sau một tuần ở đây, các học trò của tôi đã dần thích nghi tốt. Các đối thủ đều rất mạnh, đều có thể coi là ứng viên vô địch của giải đấu. Chúng tôi sẽ cố gắng từng trận một, hy vọng tạo nên một điều đặc biệt ở Trung Quốc".
Nói về trận mở màn gặp U23 Hàn Quốc, thầy Park tiếp tục: "Hàn Quốc rất mạnh, là ứng viên cho ngôi vị vô địch nên tôi rất lo lắng về trận mở màn. U23 Việt Nam phải lò dò chuẩn bị cho trận này khi không đủ thông tin về đối phương. Họ giữ rất kĩ bí mật về lối chơi và các cầu thủ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là U23 Việt Nam phải có được sự tự tin".
Bên phía đối thủ, HLV Kim Bong-gil của U23 Hàn Quốc khẳng định mục tiêu vô địch nên sẽ thi đấu cực kỳ cẩn trọng trong mọi trận đấu. Ông còn dành lời có cánh cho thầy Park luôn:
"HLV Park Hang-seo là một chiến lược gia rất giỏi và kinh nghiệm. Tôi tin dưới sự dẫn dắt của ông, U23 Việt Nam là một đội bóng được tổ chức tốt. Tôi nhận thấy đội bóng này có tinh thần rất mạnh mẽ và các cầu thủ thì đều linh hoạt".
Còn hai đội bóng còn lại trong bảng thì khá kín tiếng. HLV U23 Syria Hussein Afash chia sẻ: "Đây là bảng đấu khó và chúng tôi dành sự tôn trọng cho tất cả các đối thủ. Trận đấu đầu tiên của chúng tôi sẽ rất khó khăn khi U23 Australia có nhiều cầu thủ giỏi, thi đấu ở châu Âu".
HLV U23 Australia Milicic Ante cũng nghĩ tương tự khi cho rằng các đối thủ ở bảng D đều xịn sò và ông cùng các trò sẽ chơi thận trọng từng trận một thôi.
Nguồn: soha.vn