MiTutu4124
New member
Chuyện gì xảy ra khi một HLV mất bình tĩnh cực mạnh? Câu trả lời là ông Savo Milosevic đã có màn "diễn" không thể nào quên được trên sân cỏ!
Trận cầu giữa FK Partizan và Vojvodina tại giải VĐQG Serbia ngày 30/8 vừa rồi đã phải dừng lại ở phút 75 vì một drama không tưởng. Câu chuyện là thế này: Thấy cầu thủ nhà mình ngã sấp mặt mà trọng tài vẫn "im thin thít", HLV Milosevic (Partizan) đã... ném thẳng chai nước ra giữa sân luôn!
Và đương nhiên rồi, hành động "quá lời" này khiến ông chiến lược gia 47 tuổi bị ông trọng tài "đuổi khéo" khỏi khu vực kỹ thuật ngay lập tức. Nhưng mà chưa hết đâu nhé! Trong lúc đang rời sân, ông Milosevic còn "chém gió" với mấy cầu thủ đang ngồi ghế dự bị bên kia. Rồi như chưa đủ giải tỏa, ông còn sút bay luôn một cái microphone trên sân nữa chứ!
Nghĩ mà tức luôn á, vì cuối trận Vojvodina còn lội ngược dòng ghi 2 bàn trong 3 phút cuối, thắng Partizan 3-2 luôn. Chắc ông Milosevic về nhà còn tức nữa đây!
Giờ thì LĐBĐ Serbia đang cân nhắc xem phải phạt ông thế nào cho "ra trò". Chắc án phạt không nhẹ đâu các bạn ơi!
Mà nói thật, ông Savo Milosevic cũng là người có tiếng trong làng bóng đá đấy nhé! Ông bắt đầu sự nghiệp cầu thủ ở chính Partizan năm 1992. Sau 3 năm "dạt dào" tình cảm với CLB quê nhà, ông sang Anh chơi cho Aston Villa, rồi lại lang thang tới Ý, Tây Ban Nha và Nga. Đỉnh nhất là ông từng khoác áo tuyển Serbia 102 lần và còn là Vua phá lưới Euro 2000 nữa đó!
Năm 2008, ông giải nghệ và chuyển sang làm HLV. Tháng 3/2019, ông chính thức "về với mái nhà xưa" Partizan. Thành tích dẫn dắt của ông cũng khá ổn: 43 trận thắng, 9 hòa, 15 thua.
Nguồn: kenh14.vn
Trận cầu giữa FK Partizan và Vojvodina tại giải VĐQG Serbia ngày 30/8 vừa rồi đã phải dừng lại ở phút 75 vì một drama không tưởng. Câu chuyện là thế này: Thấy cầu thủ nhà mình ngã sấp mặt mà trọng tài vẫn "im thin thít", HLV Milosevic (Partizan) đã... ném thẳng chai nước ra giữa sân luôn!
Và đương nhiên rồi, hành động "quá lời" này khiến ông chiến lược gia 47 tuổi bị ông trọng tài "đuổi khéo" khỏi khu vực kỹ thuật ngay lập tức. Nhưng mà chưa hết đâu nhé! Trong lúc đang rời sân, ông Milosevic còn "chém gió" với mấy cầu thủ đang ngồi ghế dự bị bên kia. Rồi như chưa đủ giải tỏa, ông còn sút bay luôn một cái microphone trên sân nữa chứ!
Nghĩ mà tức luôn á, vì cuối trận Vojvodina còn lội ngược dòng ghi 2 bàn trong 3 phút cuối, thắng Partizan 3-2 luôn. Chắc ông Milosevic về nhà còn tức nữa đây!
Giờ thì LĐBĐ Serbia đang cân nhắc xem phải phạt ông thế nào cho "ra trò". Chắc án phạt không nhẹ đâu các bạn ơi!
Mà nói thật, ông Savo Milosevic cũng là người có tiếng trong làng bóng đá đấy nhé! Ông bắt đầu sự nghiệp cầu thủ ở chính Partizan năm 1992. Sau 3 năm "dạt dào" tình cảm với CLB quê nhà, ông sang Anh chơi cho Aston Villa, rồi lại lang thang tới Ý, Tây Ban Nha và Nga. Đỉnh nhất là ông từng khoác áo tuyển Serbia 102 lần và còn là Vua phá lưới Euro 2000 nữa đó!
Năm 2008, ông giải nghệ và chuyển sang làm HLV. Tháng 3/2019, ông chính thức "về với mái nhà xưa" Partizan. Thành tích dẫn dắt của ông cũng khá ổn: 43 trận thắng, 9 hòa, 15 thua.
Nguồn: kenh14.vn