Vừa thổi còi kết thúc trận Na Uy thắng 3-2 Senegal, HLV Stale Solbakken đã có hành động khiến cả khán đài "tan chảy"
Thay vì ăn mừng với học trò hay ban huấn luyện như mọi khi, ông thầy 58 tuổi đã làm một việc cực kỳ bất ngờ. Ngay khi tiếng còi vang lên, HLV Solbakken lập tức phi thẳng lên khán đài, băng qua khu vực kỹ thuật để tìm đến vợ mình. Và rồi, một cái ôm thật chặt cùng nụ hôn ngọt ngào đã xuất hiện giữa hàng ngàn cổ động viên đang phấn khích tột độ. Khoảnh khắc lãng mạn này nhanh chóng viral khắp MXH, khiến netizen phải ghen tị với tình yêu đẹp như mơ này luôn
Chiến thắng kịch tính 3-2 trước Senegal chính thức đưa Na Uy vào vòng knock-out World Cup 2026 - một cột mốc lịch sử vì đây là lần đầu tiên sau 28 năm (kể từ 1998) họ trở lại đấu trường lớn nhất hành tinh! Áp lực từ kỳ vọng của cả nước thật sự quá lớn, nên cũng hiểu vì sao cảm xúc của vị HLV này vỡ òa đến vậy
Với đôi mắt còn đỏ hoe, HLV Solbakken tâm sự với truyền thông: "Vợ tôi là người đã đồng hành và chia sẻ cùng tôi mọi thăng trầm, mọi áp lực khủng khiếp trong suốt chiến dịch này. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, người duy nhất tôi nghĩ đến và muốn chia sẻ niềm vui này là cô ấy". Huhu ngọt quá trời ngọt
Còn về trận đấu thì team Na Uy đã chiến đấu quá xá đỉnh! Erling Haaland tiếp tục flexing với cú đúp bàn thắng cực phẩm, trước khi Alexander Sorloth ấn định chiến thắng 3-2. Đội trưởng Martin Odegaard cũng chơi rất hay ở tuyến giữa, giúp đội nhà đứng vững trước những đợt tấn công liên tục của Senegal trong những phút cuối căng não
Sau khoảnh khắc ngọt ngào với gia đình, HLV Solbakken quay lại sân để cùng học trò tri ân người hâm mộ. Ông cùng Haaland, Odegaard và toàn đội đã dẫn dắt CĐV thực hiện màn vỗ tay "Viking clap" truyền thống siêu hào hùng, khép lại một ngày đáng nhớ và mở ra chương mới cho bóng đá Na Uy tại World Cup năm nay
Nguồn: kenh14.vn
Thay vì ăn mừng với học trò hay ban huấn luyện như mọi khi, ông thầy 58 tuổi đã làm một việc cực kỳ bất ngờ. Ngay khi tiếng còi vang lên, HLV Solbakken lập tức phi thẳng lên khán đài, băng qua khu vực kỹ thuật để tìm đến vợ mình. Và rồi, một cái ôm thật chặt cùng nụ hôn ngọt ngào đã xuất hiện giữa hàng ngàn cổ động viên đang phấn khích tột độ. Khoảnh khắc lãng mạn này nhanh chóng viral khắp MXH, khiến netizen phải ghen tị với tình yêu đẹp như mơ này luôn
Chiến thắng kịch tính 3-2 trước Senegal chính thức đưa Na Uy vào vòng knock-out World Cup 2026 - một cột mốc lịch sử vì đây là lần đầu tiên sau 28 năm (kể từ 1998) họ trở lại đấu trường lớn nhất hành tinh! Áp lực từ kỳ vọng của cả nước thật sự quá lớn, nên cũng hiểu vì sao cảm xúc của vị HLV này vỡ òa đến vậy
Với đôi mắt còn đỏ hoe, HLV Solbakken tâm sự với truyền thông: "Vợ tôi là người đã đồng hành và chia sẻ cùng tôi mọi thăng trầm, mọi áp lực khủng khiếp trong suốt chiến dịch này. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, người duy nhất tôi nghĩ đến và muốn chia sẻ niềm vui này là cô ấy". Huhu ngọt quá trời ngọt
Còn về trận đấu thì team Na Uy đã chiến đấu quá xá đỉnh! Erling Haaland tiếp tục flexing với cú đúp bàn thắng cực phẩm, trước khi Alexander Sorloth ấn định chiến thắng 3-2. Đội trưởng Martin Odegaard cũng chơi rất hay ở tuyến giữa, giúp đội nhà đứng vững trước những đợt tấn công liên tục của Senegal trong những phút cuối căng não
Sau khoảnh khắc ngọt ngào với gia đình, HLV Solbakken quay lại sân để cùng học trò tri ân người hâm mộ. Ông cùng Haaland, Odegaard và toàn đội đã dẫn dắt CĐV thực hiện màn vỗ tay "Viking clap" truyền thống siêu hào hùng, khép lại một ngày đáng nhớ và mở ra chương mới cho bóng đá Na Uy tại World Cup năm nay
Nguồn: kenh14.vn