MeoYeu6038
New member
CLB TP.HCM của HLV Miura và Chủ tịch Hữu Thắng đã tận 5 trận không biết mùi chiến thắng là gì Nhưng đừng vội chốt sổ, trước HAGL họ vẫn có thể tạo plot twist đấy!
17h00 ngày 3/6, vòng 11 V.League 2018, SVĐ Pleiku: HAGL vs TP.HCM
Trong khi HAGL đang "lên đỉnh" với chuỗi 5 trận bất bại thì CLB TP.HCM lại đang "toang" từ trong ra ngoài - từ tinh thần (drama liên tục ở đội) cho đến chấn thương và thành tích thi đấu đều... thảm họa
Tuy nhiên có hai lý do HAGL phải "sợ xanh mặt" khi gặp thầy trò HLV Miura, không cẩn thận là... "ăn đòn" đấy:
Thứ nhất, CLB TP.HCM đang bị gắn mác đội chơi... thô bạo nhất giải. Và đây chính là kiểu bóng đá mà HAGL "ngại" nhất, sẽ khiến Công Phượng và hội bạn khó lòng "flex" kỹ thuật hay tiki-taka như mơ.
Thứ hai, dù hôm qua HLV Miura có nói rằng những gì ông biết về các cầu thủ HAGL từ 2 năm trước giờ đã "hết date", nhưng thực ra... chiến lược gia này hiểu Công Phượng, Xuân Trường rõ như lòng bàn tay luôn - mạnh yếu thế nào ổng nắm hết
Chính Xuân Trường cũng phải thừa nhận: "Theo tôi, với những gì thầy ấy đã biết về các cầu thủ HAGL thì trận đấu ngày mai sẽ rất thú vị".
Từ hai yếu tố trên, hoàn toàn có thể CLB TP.HCM sẽ "chơi lớn" trong một ngày thăng hoa, chặn đứng chuỗi bất bại của HAGL và mang về chiến thắng đầu tiên sau 5 vòng đấu!
Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, HAGL chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình. Đặc biệt là Công Phượng cùng đồng đội giờ cũng đã biết chơi "xảo" như ai, và sẵn sàng "đáp trả" nếu đối phương chơi kiểu "võ đường"
Cuộc chiến có thể sẽ biến thành màn "ăn miếng trả miếng" với cầu thủ... đá nhau nhiều hơn đá bóng Nhưng đấy cũng là chuyện bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp mà, miễn là không quá "lố" theo chuẩn của trọng tài.
Hơn lúc nào hết, trận đấu 3 điểm có thể đưa HAGL lọt top 3 còn là màn "test" xem học trò của HLV Dương Minh Ninh giờ đã "hardcore" đến đâu, liệu đã đủ sức "hạ gục" một CLB đang bị cho là chơi xấu nhất V.League hay chưa?
Nguồn: soha.vn