TepDev3413
New member
Ngay trước giờ U23 Việt Nam ra trận căng não, dân tình lại được phen "ngã ngửa" với loạt drama từ VFF
Theo thông tin từ trước đến giờ thì ai cũng nghĩ hợp đồng của HLV Miura dài 2 năm, lương 15.000 USD/tháng cộng thêm các đãi ngộ xịn xò khác. Nghe thì cũng ổn phải không nào?
Nhưng mà plot twist đây rồi! Tại Hội nghị triển khai công tác năm 2016 của Tổng cục TDTT sáng 14/1, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ đã thả bom tấn:
"VFF ký hợp đồng với hai HLV Miura và Takashi nhưng tôi và anh Đoàn Nguyên Đức không biết hai ông này lương mỗi tháng bao nhiêu".
Ơ kìa, bầu Đức là Phó chủ tịch phụ trách tài chính mà không biết lương HLV trưởng là sao? Trời ơi, confuse quá đi mất
Còn chuyện HLV Takashi bị cắt hợp đồng với ĐT nữ thì càng drama! Ông Gụ kể: "Khi ông Takashi lên phòng tôi chào về Nhật Bản, tôi hỏi tại sao lại chào? Ông Takashi nói: 'Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn không ký hợp đồng với tôi nữa nên tôi đi về'".
Chính vì thế mà tại Đại hội thường niên VFF 2015 mới có đại biểu lên tiếng: "VFF hiện đại nhưng đang không làm đúng điều lệ của đại hội đề ra. VFF đang đi theo xu hướng văn hóa của công ty TNHH hai người". Oops, nói thẳng không chút nể nang luôn
Chưa hết đâu! Vị Phó chủ tịch này còn bóc phốt luôn tình hình tài chính "xanh xao" của VFF: "Bóng đá VN hiện nay vô cùng khó khăn, anh Lê Hùng Dũng – chủ tịch VFF bị ốm nên phân công anh Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch thường trực phụ trách.
Cách đây 6 tháng, anh Lê Hùng Dũng nhắn tin cho tôi nói: 'Tình hình 6 tháng đầu năm đến nay chưa thu được đồng nào bác ơi'".
Ông Gụ còn "kêu cứu" luôn: "Tôi muốn Tổng cục TDTT đã được Bộ giao cho chỉ đạo các liên đoàn, hiệp hội thì các anh phải bám sát hơn, tôi có cảm giác các anh ở xa quá. Nếu không bám sát thì trong lĩnh vực bóng đá không biết thế nào mà lần".
Vậy là giờ phút căng thẳng trước trận đấu lớn của U23 Việt Nam, dân tình lại được dịp "ngã ngửa" với những drama hậu trường này. Chỉ mong VFF sớm dọn dẹp nội bộ để tập trung vào bóng đá thôi!
Nguồn: soha.vn