Chưa bao giờ thầy Miura "diss" trò cả, nhưng lần này ông thực sự phải lên tiếng về điểm yếu "trời ơi đất hỡi" của các cầu thủ Việt Nam rồi!
Theo HLV Miura, chính cái vấn đề "mindset yếu xìu" đã khiến đội nhà ăn trọn combo thua 0-3 trước Thái Lan tối nay:
"Như mọi người thấy đó, mấy trận vừa rồi cứ thua trước là các em nó thất vọng rồi buông xuôi luôn á.
Tôi đã nhắc nhở nhiều lần về chuyện này rồi. Kiểu thua trước thì cũng đừng có mà buông xuôi và thất vọng như vậy chứ.
Ví dụ trận gặp Đài Loan ý, hiệp 1 hòa mà sang hiệp 2 tâm lý các em nó đi xuống hết, cứ như đang thua ấy.
Hôm nay cũng tương tự luôn. Thủng 1 bàn ở hiệp 1 xong vào hiệp 2 là tâm trạng nặng như chì. Tôi cố trấn an mà không được".
Ông thầy người Nhật chia sẻ đã đề ra chiến thuật phòng ngự phản công, đá phối hợp nhỏ từ dưới lên mỗi khi có bóng.
Thế nhưng càng về sau, thủng lưới càng nhiều thì các cầu thủ Việt càng mất phương hướng luôn, chẳng theo đấu pháp nữa, toàn chuyền dài bổng bổng không à!
ClipViệt Nam0-3 Thái Lan:
Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA
Nói về lý do sao cứ dùng Mạc Hồng Quân (MHQ) hoài dù anh này dạo gần đây "xịt" hơi nhiều, ông Miura giải thích:
"Lý do tôi dùng MHQ dù tận dụng cơ hội không được ngon lắm là vì lối đá của cậu ấy đóng góp nhiều cho lối chơi chung của cả đội.
Hiệp 2 mình thủng lưới nhiều hơn có thể vì thiếu MHQ đấy, vì cậu ấy giữ bóng giỏi lắm, hỗ trợ tiền vệ nữa.
Hôm nay khi không có bóng thì MHQ được giao nhiệm vụ kèm cầu thủ số 6. Khi Quân vắng thì Công Vinh và Văn Quyết phải làm việc đó nhưng hay quên lắm.
Về thể hình thì vì cao to nên nhiều ưu thế hơn Công Vinh và Văn Quyết. Về ghi bàn thì Công Vinh và Văn Quyết ngon hơn, nhưng tôi dùng MHQ còn vì tương lai chứ không chỉ cho hiện tại đâu".
Cuối cùng, HLV Miura chia sẻ bóng đá Thái Lan có nền tảng là giải đấu quốc nội xịn hơn Việt Nam rất nhiều. Bóng đá Việt Nam sẽ còn phải cày cuốc lâu dài mới đuổi kịp được Thái Lan.
Nguồn: soha.vn