Ông thầy người Nhật đang muốn gây bất ngờ cho Kiatisak trong trận đấu tại Mỹ Đình sắp tới nè!
Trong buổi họp báo đầu tiên, HLV Miura đã thẳng thắn thừa nhận Iraq và Thái Lan là 2 đối thủ "xịn sò" vô cùng. Iraq thì vượt trội về thể lực như "người máy" . Còn Thái Lan sở hữu dàn cầu thủ kỹ thuật đỉnh cao.
Chiến lược gia người Nhật xác định sẽ không để các học trò chơi tấn công ầm ầm mà phải tiếp cận trận đấu một cách cẩn thận, từ từ thôi.
Phát biểu của HLV Miura khiến hội fan tin rằng ĐT Việt Nam sẽ lại "rùa" tiếp - chọn lối đá phòng ngự phản công quen thuộc.
Thậm chí nhiều người còn lo sợ một màn "xe bus đậu kín" khó coi tại Mỹ Đình luôn á
Nhưng plot twist đây rồi! Đến hôm qua tuyển thủ Duy Mạnh lại "bật mí" điều hoàn toàn ngược lại: "HLV Miura muốn đội tuyển đá biên nhiều, đá nhỏ nhiều, hạn chế bóng dài vì đối phương có thể hình rất to cao".
Cần biết rằng HLV Miura rất hiếm khi để các học trò lên tiếng trước báo chí đâu nha. Các buổi tập của ĐT Việt Nam thường được giữ kín như bưng, chỉ cho phép phóng viên "quay lén" trong vài phút thôi.
Thế nên việc một tuyển thủ tự dưng chia sẻ chi tiết về buổi tập nghe hơi sus (đáng ngờ) phết
Có thể đây là một "sơ hở" của HLV Miura. Nhưng cũng có nhiều người đồn đại rằng ông thầy người Nhật đang cố tình "tung hỏa mù" đấy!
Danh sách triệu tập lần này không có gương mặt nào quá mới lạ với các đối thủ, nhất là Thái Lan cả.
Những cái tên như Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết, Công Phượng... đều đã "nhẵn mặt" ở khu vực Đông Nam Á rồi.
Để thắng được 2 đối thủ "trâu hơn" mình, ĐT Việt Nam cần phải tạo ra những yếu tố bất ngờ thật sự. Trong đó, việc "thả thính" loạn thông tin về lối chơi cũng là một chiến lược đáng để thử nghiệm đấy nha!
Nguồn: soha.vn