BeoCute6559
New member
HLV Martinez đang đứng trước lựa chọn khó nhất: có dám "gạch tên" Ronaldo khỏi đội hình xuất phát khi đối đầu Pháp không? Nếu không quyết đoán lắm, rất có thể Bồ Đào Nha sẽ phải... xách vali về sớm đấy!
Pháp và Bồ Đào Nha là 2 trong 3 ứng viên mà HLV Mourinho kỳ vọng vô địch EURO 2024 (đội còn lại là tuyển Anh nha). Nhưng mà thật ra cả 3 đội này đều đang chơi... hơi "lận đận" ở giải đấu lớn nhất châu Âu này.
Do phong độ không ổn ở vòng bảng nên Pháp đã "dính" ngay nhánh đấu tử thần, gặp Bồ Đào Nha luôn ở tứ kết. Đây chính là màn "phục thù" trận chung kết EURO 2016 - giải mà Bồ Đào Nha đã vô địch cách đây 8 năm.
Về phía tuyển Pháp, tuy đã vào tới tứ kết nhưng Gà trống chỉ... giỏi giữ nhà thôi, với 3/4 trận giữ sạch lưới. Còn tấn công thì yếu xìu luôn á! Ghi được 3 bàn nhưng 2 bàn là... đối phương tự đá vào lưới nhà, bàn còn lại của Mbappe cũng từ chấm phạt đền mà ra.
Đối thủ là Bồ Đào Nha cũng không khá hơn mấy. Đội của HLV Martinez thắng CH Séc và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng lại thua tân binh Georgia một trận ê chề. Ở vòng 1/8, Selecao phải nhờ cậy vào màn "bắt penalty thần thánh" của thủ thành Costa mới vượt qua Slovenia trên loạt luân lưu.
Trận đấu với Slovenia đúng là... tra tấn cả về thể lực lẫn tinh thần. Sau trận này, nhà vô địch EURO 2016 đã lộ nhiều điểm yếu ghê. Hàng thủ đang phụ thuộc vào "ông già" Pepe, tuyến giữa thiếu sáng tạo, còn hàng công thì phung phí cơ hội như... ném tiền qua cửa sổ vậy
Sau trận Slovenia, HLV Martinez đang đau đầu với 2 vấn đề lớn: Pepe và Ronaldo. Cả hai đều mắc sai lầm ở vòng 1/8, may là thủ môn Costa "cứu nguy" kịp thời.
Pepe chơi ổn ở vòng bảng, nhưng gặp Slovenia đã lộ rõ "tuổi già sức yếu", cú trượt chân cuối trận là minh chứng rành rành. Trước hàng công tốc độ và kỹ thuật của Pháp, đặc biệt là Mbappe, thì khó mà tin Pepe đủ sức "cân" được.
Còn vấn đề thứ 2 khó nhằn hơn: Ronaldo. Nhìn chung thì CR7 vẫn là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của Bồ Đào Nha từ đầu giải. Nhưng mà anh quá... tham bóng, sút nhiều nhất EURO 2024 mà vẫn chưa ghi bàn nổi, thậm chí còn đá hỏng cả penalty nữa
Việc Bồ Đào Nha cứ "feed" bóng cho Ronaldo hoài khiến lối chơi trở nên đơn điệu và dễ đoán quá đi. Trước tuyển Pháp mạnh mẽ và tranh chấp tốt, có lẽ Bồ Đào Nha sẽ phải đá phòng ngự phản công. Nếu áp dụng chiến thuật này, HLV Martinez hãy... dám dấn thân gạch tên Ronaldo khỏi đội hình xuất phát đi, vì tiền đạo này khó mà pressing hậu vệ đối thủ được rồi!
Xét về lịch sử đối đầu, Pháp và Bồ Đào Nha đã gặp nhau 28 trận. Pháp thắng 19, hòa 3 và thua 6. Tuy nhiên, trong 4 lần gặp gần đây nhất, Pháp chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 1 - khá cân bằng đấy nhỉ!
Có một thống kê thú vị: đội bóng nào loại được Pháp ở tứ kết các giải đấu lớn thường có... "buff may mắn" vô địch luôn! Trước đây có 4 đội làm được điều này gồm Italia World Cup 1938, Hy Lạp EURO 2004, Tây Ban Nha EURO 2012 và Đức World Cup 2014.
Hiện tại, cả hai đội đều có đội hình chất lượng nhưng phong độ đều... chưa thuyết phục lắm ở EURO 2024. Nên không loại trừ khả năng trận này sẽ phải "lôi" nhau vào hiệp phụ hoặc đá luân lưu. Nếu kịch bản này xảy ra thì Bồ Đào Nha có lợi thế hơn đấy, vì thủ thành Costa đang "on fire" quá trời!
Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Roberto Martinez của Bồ Đào Nha cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng cho trận đấu với Pháp. Họ là đội bóng mạnh, có thể gây ra nhiều vấn đề, nhưng hy vọng Bồ Đào Nha sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn. Giải đấu có nhiều điều thú vị, bạn có thể giành chiến thắng trên chấm phạt đền nên cũng có thể tạo ra những khoảnh khắc cá nhân chất lượng trên sân".
Về phần mình, HLV Didier Deschamps cho rằng: "Chúng tôi là đội bóng chất lượng và những cầu thủ tài năng, nhưng nhiều đội bóng ở giải có điều đó. Ở cấp độ cao nhất, bạn cần phải vững vàng và làm việc chăm chỉ cùng nhau".
Theo lịch trận đấu giữa Bồ Đào Nha vs Pháp tại tứ kết EURO 2024 diễn ra vào lúc 2h ngày 6/7 (giờ Việt Nam). Hẹn gặp các bạn vào lúc 2h sáng để cùng "cháy" với trận cầu đỉnh cao này nhé!
Nguồn: kenh14.vn