Chốt hạ trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 chiều 5/10, tuyển Malaysia đã có chiến thắng đầu tiên trước Việt Nam sau hơn 1 thập kỷ – và HLV Tan Cheng Hoe không giấu được niềm vui!
"Mình muốn gửi lời chúc mừng đến toàn bộ các cầu thủ Malaysia vì đã nỗ lực hết mình và cống hiến hết tâm huyết trong trận đấu với Việt Nam. Nghĩ mà xem, phải đá 4 trận liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy chắc chắn ai cũng mệt rã rời rồi, nhưng các bạn ấy vẫn giữ được tinh thần thép, cùng nhau sát cánh và tạo nên thành quả này.
Thành thật mà nói luôn, đây là thời cơ vàng để tuyển Malaysia đánh bại được tuyển Việt Nam sau hơn 10 năm chờ đợi. Mình vui lắm với những gì cả đội đã làm được!" – HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ sau trận đấu, giọng vẫn còn xúc động.
Trận cầu diễn ra từ 16h00 tại Jakarta với nhiệt độ lên tới 33-34 độ C khiến cả hai đội đều khá dè chừng, không ai dám bung hết sức ngay từ đầu.
Nhìn vào số liệu thống kê thì thấy tỉ lệ kiểm soát bóng của hai bên gần như ngang ngửa, thậm chí tuyển Việt Nam còn tung ra số pha dứt điểm gấp đôi (14 so với 7) nhưng cuối cùng Malaysia mới là đội chơi "ngon" hơn.
Phút 62, Fergus Tierney – cầu thủ vừa vào sân thay người – đã có cú sút cực hiểm từ sát vòng cấm địa, mở tỉ số cho trận đấu. Tuyển Việt Nam sau đó nỗ lực ép sân liên tục, thậm chí trọng tài còn chỉ tay vào chấm 11m sau khi Lê Văn Đô ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên sau khi check VAR kỹ lưỡng, quả phạt đền đã bị hủy bỏ
Dù tiếp tục dồn ép nhưng cuối cùng tuyển Việt Nam vẫn không thể gỡ hòa, chịu thua 0-1 chung cuộc. Đây cũng chính là trận thắng hợp lệ đầu tiên của tuyển Malaysia trước Việt Nam kể từ sau AFF Cup 2014. Còn nhớ năm 2025, Malaysia từng thắng 4-0, nhưng sau đó bị FIFA phát hiện sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định và bị xử thua Việt Nam 0-3 luôn.
Khi được hỏi về "bí kíp" giúp Malaysia giành chiến thắng, HLV Tan Cheng Hoe tâm sự:
"Vai trò của mình là HLV tuyển Malaysia, và mình phải giúp cả đội ngày càng tiến bộ hơn. Ở giải này, Malaysia đã ghi được 10 bàn thắng mà không bị thủng lưới lần nào. Đó là con số siêu xịn đấy! Nhưng thôi, đôi khi bóng đá không chỉ xoay quanh mỗi con số thống kê đâu. Điều quan trọng là cả tập thể đã nỗ lực làm việc cùng nhau, chăm chỉ từng ngày từng đêm.
Thêm nữa, tâm lý thi đấu cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Và những gì các học trò đã thể hiện khiến mình cảm thấy hài lòng vô cùng. Mỗi cầu thủ đều cháy hết mình, không bao giờ bỏ cuộc. Đó chính là đội bóng mà mình muốn xây dựng – một tập thể đoàn kết, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau nếm trải cả chiến thắng lẫn thất bại. Tất nhiên rồi, tuyển Malaysia vẫn còn nhiều thứ phải cải thiện lắm."
HLV tuyển Malaysia nhấn mạnh thêm: "Tinh thần thi đấu của cả đội đến từ tinh thần của từng cầu thủ. Cả team đều muốn chiến thắng và giành vinh quang với sự gắn kết như một gia đình thực sự. Mọi người gắn bó với nhau không chỉ trên sân tập mà còn cả những việc ngoài đời.
Tuyển Malaysia lúc này giống như một gia đình với một ước mơ lớn: giành chiến thắng để đền đáp sự ủng hộ của người hâm mộ.
Nguồn: soha.vn
"Mình muốn gửi lời chúc mừng đến toàn bộ các cầu thủ Malaysia vì đã nỗ lực hết mình và cống hiến hết tâm huyết trong trận đấu với Việt Nam. Nghĩ mà xem, phải đá 4 trận liên tiếp trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy chắc chắn ai cũng mệt rã rời rồi, nhưng các bạn ấy vẫn giữ được tinh thần thép, cùng nhau sát cánh và tạo nên thành quả này.
Thành thật mà nói luôn, đây là thời cơ vàng để tuyển Malaysia đánh bại được tuyển Việt Nam sau hơn 10 năm chờ đợi. Mình vui lắm với những gì cả đội đã làm được!" – HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ sau trận đấu, giọng vẫn còn xúc động.
Trận cầu diễn ra từ 16h00 tại Jakarta với nhiệt độ lên tới 33-34 độ C khiến cả hai đội đều khá dè chừng, không ai dám bung hết sức ngay từ đầu.
Nhìn vào số liệu thống kê thì thấy tỉ lệ kiểm soát bóng của hai bên gần như ngang ngửa, thậm chí tuyển Việt Nam còn tung ra số pha dứt điểm gấp đôi (14 so với 7) nhưng cuối cùng Malaysia mới là đội chơi "ngon" hơn.
Phút 62, Fergus Tierney – cầu thủ vừa vào sân thay người – đã có cú sút cực hiểm từ sát vòng cấm địa, mở tỉ số cho trận đấu. Tuyển Việt Nam sau đó nỗ lực ép sân liên tục, thậm chí trọng tài còn chỉ tay vào chấm 11m sau khi Lê Văn Đô ngã trong vòng cấm. Tuy nhiên sau khi check VAR kỹ lưỡng, quả phạt đền đã bị hủy bỏ
Dù tiếp tục dồn ép nhưng cuối cùng tuyển Việt Nam vẫn không thể gỡ hòa, chịu thua 0-1 chung cuộc. Đây cũng chính là trận thắng hợp lệ đầu tiên của tuyển Malaysia trước Việt Nam kể từ sau AFF Cup 2014. Còn nhớ năm 2025, Malaysia từng thắng 4-0, nhưng sau đó bị FIFA phát hiện sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định và bị xử thua Việt Nam 0-3 luôn.
Khi được hỏi về "bí kíp" giúp Malaysia giành chiến thắng, HLV Tan Cheng Hoe tâm sự:
"Vai trò của mình là HLV tuyển Malaysia, và mình phải giúp cả đội ngày càng tiến bộ hơn. Ở giải này, Malaysia đã ghi được 10 bàn thắng mà không bị thủng lưới lần nào. Đó là con số siêu xịn đấy! Nhưng thôi, đôi khi bóng đá không chỉ xoay quanh mỗi con số thống kê đâu. Điều quan trọng là cả tập thể đã nỗ lực làm việc cùng nhau, chăm chỉ từng ngày từng đêm.
Thêm nữa, tâm lý thi đấu cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Và những gì các học trò đã thể hiện khiến mình cảm thấy hài lòng vô cùng. Mỗi cầu thủ đều cháy hết mình, không bao giờ bỏ cuộc. Đó chính là đội bóng mà mình muốn xây dựng – một tập thể đoàn kết, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau nếm trải cả chiến thắng lẫn thất bại. Tất nhiên rồi, tuyển Malaysia vẫn còn nhiều thứ phải cải thiện lắm."
HLV tuyển Malaysia nhấn mạnh thêm: "Tinh thần thi đấu của cả đội đến từ tinh thần của từng cầu thủ. Cả team đều muốn chiến thắng và giành vinh quang với sự gắn kết như một gia đình thực sự. Mọi người gắn bó với nhau không chỉ trên sân tập mà còn cả những việc ngoài đời.
Tuyển Malaysia lúc này giống như một gia đình với một ước mơ lớn: giành chiến thắng để đền đáp sự ủng hộ của người hâm mộ.
Nguồn: soha.vn