Vị thuyền trưởng của Malaysia đã có những phản ứng khá bất ngờ sau khi đội nhà rút lui khỏi giải Trung Á – drama quá trời drama luôn nha!
Theo kế hoạch ban đầu, tuyển Malaysia sẽ dự giải Trung Á vào tháng 9 tới, lần lượt chạm trán Tajikistan, Iran và Afghanistan. Nhưng plot twist đến rất nhanh, ngày 16/7, LĐBĐ Malaysia (FAM) đã thông báo rằng đội nhà sẽ rút lui khỏi giải đấu tới. Lý do được đưa ra là nhiều vấn đề chồng chéo, trong đó có việc không triệu tập được những cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở nước ngoài.
HLV Peter Cklamovski sau đó cũng lên tiếng về quyết định của FAM. Nhà cầm quân này cho rằng việc bỏ giải là "quyết định chiến lược" của FAM, tuy nhiên ông lại hoàn toàn ủng hộ quyết định này – nghe hơi sus nhỉ?
"Chúng tôi có những cầu thủ thi đấu ở một số giải đấu cạnh tranh nhất thế giới. Việc đưa họ đến Trung Á mà không có thời gian hồi phục thích hợp, với lịch thi đấu dày đặc và không có sự đảm bảo nào về việc được ra sân. Điều này không chỉ phi thực tế mà còn bất công với cầu thủ và đội tuyển.
Tôi không bao giờ muốn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các cầu thủ hoặc đưa ra sân với một đội hình không phản ánh đúng tiềm năng của đội. Đây là một quyết định chiến lược. Chúng tôi đang đầu tư vào hiệu suất dài hạn" – ông Peter giải thích.
Việc ông Peter Cklamovski đưa ra những phát biểu nói trên có thể coi là một bất ngờ lớn đấy! Bởi trước khi FAM ra thông báo rằng đội nhà rút khỏi giải Trung Á, chính HLV này cũng rất mực ủng hộ việc tham dự giải, và còn cho rằng đây là một "giải đấu tuyệt vời" giúp "Hổ Mã Lai" rèn luyện và nâng cấp đội hình. Quay xe nhanh hơn cả xe Formula 1 luôn á! ️
Trước đó, FAM ngoài việc lo ngại về việc triệu tập cầu thủ, còn nêu ra những rào cản khác về mặt hậu cần, chi phí đi lại tăng cao và một số áp lực khác, dẫn tới việc rút lui khỏi giải Trung Á. Hiểu rồi, budget không cho phép mà
Do không dự giải Trung Á nên tuyển Malaysia dự kiến sẽ tập trung trọng tâm vào trại huấn luyện ở Kuala Lumpur vào tháng 9 này, tận dụng dịp FIFA Days để chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng sắp tới. Đó là vòng loại Asian Cup 2027 gặp Lào và Nepal vào cuối năm nay.
Nguồn: soha.vn
Theo kế hoạch ban đầu, tuyển Malaysia sẽ dự giải Trung Á vào tháng 9 tới, lần lượt chạm trán Tajikistan, Iran và Afghanistan. Nhưng plot twist đến rất nhanh, ngày 16/7, LĐBĐ Malaysia (FAM) đã thông báo rằng đội nhà sẽ rút lui khỏi giải đấu tới. Lý do được đưa ra là nhiều vấn đề chồng chéo, trong đó có việc không triệu tập được những cầu thủ nhập tịch đang thi đấu ở nước ngoài.
HLV Peter Cklamovski sau đó cũng lên tiếng về quyết định của FAM. Nhà cầm quân này cho rằng việc bỏ giải là "quyết định chiến lược" của FAM, tuy nhiên ông lại hoàn toàn ủng hộ quyết định này – nghe hơi sus nhỉ?
"Chúng tôi có những cầu thủ thi đấu ở một số giải đấu cạnh tranh nhất thế giới. Việc đưa họ đến Trung Á mà không có thời gian hồi phục thích hợp, với lịch thi đấu dày đặc và không có sự đảm bảo nào về việc được ra sân. Điều này không chỉ phi thực tế mà còn bất công với cầu thủ và đội tuyển.
Tôi không bao giờ muốn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các cầu thủ hoặc đưa ra sân với một đội hình không phản ánh đúng tiềm năng của đội. Đây là một quyết định chiến lược. Chúng tôi đang đầu tư vào hiệu suất dài hạn" – ông Peter giải thích.
Việc ông Peter Cklamovski đưa ra những phát biểu nói trên có thể coi là một bất ngờ lớn đấy! Bởi trước khi FAM ra thông báo rằng đội nhà rút khỏi giải Trung Á, chính HLV này cũng rất mực ủng hộ việc tham dự giải, và còn cho rằng đây là một "giải đấu tuyệt vời" giúp "Hổ Mã Lai" rèn luyện và nâng cấp đội hình. Quay xe nhanh hơn cả xe Formula 1 luôn á! ️
Trước đó, FAM ngoài việc lo ngại về việc triệu tập cầu thủ, còn nêu ra những rào cản khác về mặt hậu cần, chi phí đi lại tăng cao và một số áp lực khác, dẫn tới việc rút lui khỏi giải Trung Á. Hiểu rồi, budget không cho phép mà
Do không dự giải Trung Á nên tuyển Malaysia dự kiến sẽ tập trung trọng tâm vào trại huấn luyện ở Kuala Lumpur vào tháng 9 này, tận dụng dịp FIFA Days để chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng sắp tới. Đó là vòng loại Asian Cup 2027 gặp Lào và Nepal vào cuối năm nay.
Nguồn: soha.vn