FanLemonHN
Member
HLV Ong Kim Swee của U23 Malaysia đã chia sẻ đầy tiếc nuối sau khi các trò cưng để Hàn Quốc "chọc khe" ngay từ những phút đầu tiên luôn á!
Ở trận tứ kết vừa kết thúc, U23 Malaysia để Hàn Quốc ghi bàn ngay phút thứ 12. Thế nhưng thay vì "toang" theo kiểu vỡ trận, "Những chú hổ vùng Đông Nam Á" lại chơi cực kỳ quả cảm và chỉ thua ở cuối trận với tỷ số 1-2 thôi nha! Nghe buồn đúng không nè
Sau trận đấu, HLV Ong Kim Swee vừa khen vừa... tiếc hùi hụi khi team mình thiếu tập trung ngay từ đầu:
"Nhìn chung, các cầu thủ của tôi đã chơi rất tốt. Tôi phải thừa nhận là đối phương rất mạnh. Họ không lo sợ khi chúng tôi ghi bàn gỡ hòa 1-1 và họ có thể trừng phạt chúng tôi.
Tôi thừa nhận rằng bàn thua ở phút đầu tiên bắt nguồn từ việc các cầu thủ đã phòng ngự thiếu tập trung. Khi bạn đối đầu với một đội bóng mạnh như Hàn Quốc, sai lầm như vậy ắt phải trả giá.
Tôi hy vọng các cầu thủ của mình có thể rút ra bài học sau tình huống đó bởi chỉ cần một chút sơ sẩy, đội bóng sẽ có thể bị trừng phạt".
Khác với mood tiếc nuối của chiến lược gia người Malaysia, HLV Kim Bong-gil bên phía Hàn Quốc lại thừa nhận anh lo lắng trước trận và trận đấu khó hơn mình nghĩ nhiều luôn!
"Tôi đã lo lắng về thể trạng của các học trò trước trận đấu này. Hôm nay, việc có bàn thắng sớm khiến chúng tôi gặp thuận lợi hơn song việc chỉ giành chiến thắng ở thời điểm cuối trận đã cho thấy khó khăn mà Malaysia tạo ra là lớn như thế nào. Nhưng hôm nay, các cầu thủ của tôi đã chơi tập trung và đó là lý do để chúng tôi giành chiến thắng".
Có thể thấy những phát biểu của HLV Ong Kim Swee hoàn toàn có thể trở thành một "bài học xương máu" với U23 Việt Nam đấy nha! Nhất là khi mình sắp phải đối đầu với Iraq - đội được đánh giá cao hơn mình nhiều
Nguồn: soha.vn