HLV Malaysia: Đấu tuyển Việt Nam để lấy lại danh dự

DauBong1344

New member
Đêm qua 28/3, đội tuyển Malaysia đã đặt chân đến Hà Nội sau chuyến bay từ Bangkok, Thái Lan. HLV Peter Cklamovski và các học trò sẽ "chạm trán" tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31/3. Tuy không còn ý nghĩa gì về mặt thành tích nữa, nhưng trận này vẫn cực kỳ quan trọng với tinh thần của đội bóng xứ sở Petronas này.

"Đây là trận đấu quan trọng vì 2 lý do nha. Đầu tiên, có thể coi đây là trận đấu để lấy lại danh dự cho anh em. Thứ hai, trận đấu kiểu này giống như... phục thù ấy", HLV Peter Cklamovski chia sẻ với kênh truyền hình Astro Arena. Nghe mà thấy căng thẳng luôn!

ebf0a4239e5e024bf437.jpg


Câu chuyện là sau khi FIFA phát hiện đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch bằng hồ sơ giả mạo (úi drama quá trời ), đội bóng này bị xử thua 2 trận. Một trong số đó chính là trận họ thắng tuyển Việt Nam 4-0 ở lượt đi vòng loại Asian Cup (giờ sửa thành thua 0-3 luôn rồi). Kết quả là tuyển Việt Nam "lội ngược dòng" vươn lên top 1 bảng và chốt vé dự vòng chung kết Asian Cup rồi nha!

Ở lần tái đấu này, Malaysia không được sử dụng 7 cầu thủ gian lận (bị FIFA cấm thi đấu 1 năm luôn á). Thêm nữa, 2 cầu thủ mới nhập tịch của Malaysia cũng chưa đủ điều kiện ra sân do vấn đề thủ tục. Theo HLV Peter Cklamovski, đây là cơ hội để những cầu thủ còn lại "flex" năng lực của mình.

"Chúng ta không thể đánh giá thấp năng lực của họ đâu. Năng lực của Bergson là không thể phủ nhận. Anh ta rất sắc bén ở hàng công còn Gallifuoco thì mạnh ở hàng thủ. Sự góp mặt của họ tạo ra sức cạnh tranh cho đội bóng. Tuy nhiên, lần này các cầu thủ khác cũng phải chứng minh năng lực để giữ được suất đá chính, gánh vác trách nhiệm ở trận đấu cuối cùng nha", vị HLV 47 tuổi cho biết.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top