HuouVN6884
New member
Sau trận chung kết SEA Games 33 tối 17/12 cay đắng trước Philippines, HLV Mai Đức Chung không giấu được sự bức xúc về công tác trọng tài. Nhưng mà ổng vẫn cực kỳ tự hào về các học trò đã chiến đấu hết sức mình nha!
"Không phải em muốn chê bai công tác tổ chức SEA Games đâu, nhưng phải nói thẳng luôn là các quyết định của trọng tài ở môn bóng đá nữ lần này rất không chuẩn xác", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh với giọng điệu đầy thẳng thắn.
Thầy Mai Đức Chung còn chỉ ra cụ thể hai tình huống gây tranh cãi trong trận đấu:
"Chúng tôi chịu thiệt thòi trong hai trường hợp rõ ràng. Đầu tiên là một tình huống bóng chạm tay trong vòng cấm đối phương mười mươi nhưng bị bỏ qua. Sau đó, một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ, không hề việt vị của Việt Nam lại bị từ chối. Ngay cả HLV đội tuyển Thái Lan khi sang chia buồn với tôi cũng thừa nhận họ không hiểu vì sao bàn thắng đó lại không được công nhận". Ơ kìa, thấy chưa nè, ngay cả thầy Thái còn bất ngờ á!
Dù đối đầu với Philippines - đội có lợi thế về chiều cao và thường xuyên chơi bóng bổng, nhưng các chị đẹp tuyển Việt Nam vẫn chơi cực kỳ thông minh. HLV Mai Đức Chung khen ngợi không tiếc lời:
"Tôi biết họ sẽ tận dụng chiều cao để chơi bóng bổng và chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ để hóa giải lối chơi đó. Các vận động viên đã thi đấu cực kỳ tốt, kiên cường và bịt mọi ngả đường vào khung thành". Đúng là team "nhỏ nhưng có võ" luôn!
Theo thầy Mai Đức Chung, việc thua trong một trận đấu mà mình chiếm ưu thế nhưng bị tước đi những thành quả xứng đáng thực sự khó nuốt. Nhưng ổng vẫn đầy tự hào: "Chúng ta thua nhưng không lép vế, không bị đè bẹp. Tuyển nữ Việt Nam thua trên tâm thế ngẩng cao đầu". Thua nhưng thua đẹp, thua vẫn oai phết!
HLV Mai Đức Chung tin rằng đây chính là động lực để đội bóng "lên level" trong tương lai. Ổng khẳng định team sẽ không để nỗi buồn làm nhụt chí:
"Bóng đá có thắng có thua, đó là quy luật. Chúng tôi buồn vì thất bại nhưng phải biết đứng dậy ngay tại nơi mình vấp ngã, chứ không phải để nỗi buồn trôi đi một cách vô nghĩa. Tôi hoàn toàn hài lòng với nỗ lực của các vận động viên, chỉ tiếc rằng công tác trọng tài quá kém đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của đội bóng và uy tín của giải đấu".
Đúng rồi, ngã rồi thì đứng dậy thôi, comeback mạnh mẽ hơn nữa! Cố lên các chị đẹp nhaaaa!
Nguồn: kenh14.vn
"Không phải em muốn chê bai công tác tổ chức SEA Games đâu, nhưng phải nói thẳng luôn là các quyết định của trọng tài ở môn bóng đá nữ lần này rất không chuẩn xác", HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh với giọng điệu đầy thẳng thắn.
Thầy Mai Đức Chung còn chỉ ra cụ thể hai tình huống gây tranh cãi trong trận đấu:
"Chúng tôi chịu thiệt thòi trong hai trường hợp rõ ràng. Đầu tiên là một tình huống bóng chạm tay trong vòng cấm đối phương mười mươi nhưng bị bỏ qua. Sau đó, một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ, không hề việt vị của Việt Nam lại bị từ chối. Ngay cả HLV đội tuyển Thái Lan khi sang chia buồn với tôi cũng thừa nhận họ không hiểu vì sao bàn thắng đó lại không được công nhận". Ơ kìa, thấy chưa nè, ngay cả thầy Thái còn bất ngờ á!
Dù đối đầu với Philippines - đội có lợi thế về chiều cao và thường xuyên chơi bóng bổng, nhưng các chị đẹp tuyển Việt Nam vẫn chơi cực kỳ thông minh. HLV Mai Đức Chung khen ngợi không tiếc lời:
"Tôi biết họ sẽ tận dụng chiều cao để chơi bóng bổng và chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ để hóa giải lối chơi đó. Các vận động viên đã thi đấu cực kỳ tốt, kiên cường và bịt mọi ngả đường vào khung thành". Đúng là team "nhỏ nhưng có võ" luôn!
Theo thầy Mai Đức Chung, việc thua trong một trận đấu mà mình chiếm ưu thế nhưng bị tước đi những thành quả xứng đáng thực sự khó nuốt. Nhưng ổng vẫn đầy tự hào: "Chúng ta thua nhưng không lép vế, không bị đè bẹp. Tuyển nữ Việt Nam thua trên tâm thế ngẩng cao đầu". Thua nhưng thua đẹp, thua vẫn oai phết!
HLV Mai Đức Chung tin rằng đây chính là động lực để đội bóng "lên level" trong tương lai. Ổng khẳng định team sẽ không để nỗi buồn làm nhụt chí:
"Bóng đá có thắng có thua, đó là quy luật. Chúng tôi buồn vì thất bại nhưng phải biết đứng dậy ngay tại nơi mình vấp ngã, chứ không phải để nỗi buồn trôi đi một cách vô nghĩa. Tôi hoàn toàn hài lòng với nỗ lực của các vận động viên, chỉ tiếc rằng công tác trọng tài quá kém đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích của đội bóng và uy tín của giải đấu".
Đúng rồi, ngã rồi thì đứng dậy thôi, comeback mạnh mẽ hơn nữa! Cố lên các chị đẹp nhaaaa!
Nguồn: kenh14.vn