CuaBabe7008
New member
Sau chiến thắng "vùi dập" 5-0 trước Campuchia, HLV Mai Đức Chung đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các học trò trong trận đấu cuối cùng ông nắm đội tuyển Việt Nam. Cảm xúc tràn đầy!
Tuy chỉ dẫn dắt đội tuyển đúng 2 trận (đều gặp Campuchia), nhưng ông Mai Đức Chung đã "flex" thành tích toàn thắng cực đỉnh. Đặc biệt là trận đấu tại Mỹ Đình ngày 10/10, khi Việt Nam chơi "bá đạo" từ đầu đến cuối, tấn công liên tục không ngừng nghỉ! Tuy nhiên, ông vẫn phải nhường ghế HLV cho thầy Park Hang-seo người Hàn Quốc.
Khi được hỏi có tiếc nuối gì không, HLV Mai Đức Chung trả lời cực "chill": "Tôi không tiếc"
"Chúng ta đã có HLV mới rồi. Tôi chúc ông ấy làm tốt hơn tôi, đưa Việt Nam vào vòng chung kết Asian Cup 2019 luôn. Lần dẫn dắt tuyển này tôi có cảm xúc riêng lắm. Các cầu thủ đã tri ân tôi và tôi cũng muốn tri ân các cầu thủ Việt Nam", ông chia sẻ đầy xúc động.
Như lời hứa trước trận của Văn Quyết, tuyển Việt Nam đã "làm mưa làm gió" trên sân, ghi siêu nhiều bàn để tặng "bố" Mai Đức Chung món quà chia tay ý nghĩa nhất Có tới 5 cầu thủ khác nhau lập công trong trận này, trong đó có hai "trò cưng" vừa được gọi lên là Anh Đức và Mạc Hồng Quân.
"Anh Đức xứng đáng có bàn thắng", HLV Mai Đức Chung khen ngợi tiền đạo vừa comeback đội tuyển. "Cậu ấy chơi quá tuyệt vời, làm tường để các cầu thủ bên dưới như Công Phượng đập nhả cực đỉnh. Tôi đã khuyên cậu ấy nếu còn nhiệt huyết, còn khả năng thì hãy trở lại giúp đội tuyển"
Nổi bật không kém là Thanh Trung với bàn mở tỷ số và 2 pha kiến tạo thành bàn cực chất!
Nguồn: kenh14.vn