Ông thầy Mai Đức Chung cứ liên tục đứng ở đường biên, bất chấp mưa to như trút nước để cổ vũ tinh thần các trò cưng trong trận thắng Campuchia đầy cảm xúc.
Hôm 10/10, trời Mỹ Đình mưa tầm tã lúc tuyển Việt Nam đấu với Campuchia ở vòng bảng Asian Cup. Các cầu thủ thì quen rồi, nhưng mà HLV Mai Đức Chung đã gần 70 tuổi vẫn không ngại ngần dầm mưa để chỉ đạo các em. Đây là trận cuối ông ngồi ghế HLV tạm quyền ĐTVN nên ông muốn tri ân, sát cánh cùng các học trò đến phút cuối
"Tôi không quản ngại nắng mưa. Vì đội tôi sẵn sàng bị thương", HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau trận. Hình ảnh dầm mưa của ông thầy người Hà Nội đã thổi lửa tinh thần thi đấu cho các cầu thủ cháy hết mình luôn!
Trên khán đài, các fan Việt Nam cũng không ngại đội mưa đến cổ vũ nhiệt tình cho các chàng trai áo đỏ.
Cơn mưa to kiểu gì cũng không thể dập tắt được ngọn lửa nhiệt huyết của những CĐV trẻ tuổi
Không phụ lòng các fan và HLV Mai Đức Chung, các cầu thủ Việt Nam ra sân với quyết tâm "chiến" thật nhiều bàn để làm món quà chia tay thật ý nghĩa.
Đinh Thanh Trung ngay phút 18 đã mở tỷ số bằng cú sút xa đỉnh cao. Bóng còn trúng chân hậu vệ Campuchia rồi bay vào lưới nữa chứ
Chỉ ít phút sau, Văn Quyết thoát xuống đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 luôn. Đội trưởng của chúng ta chơi bùng nổ nhất trận này không chê vào đâu được!
Nguồn: kenh14.vn