HLV Mai Đức Chung bất ngờ từ chức khiến fan bóng đá "chấn động"

8887409b6a9a0789266c.jpg


Trưa 21-7, drama bất ngờ ập đến khi HLV Mai Đức Chung quyết định gặp lãnh đạo CLB Thanh Hóa và nộp đơn xin "tạm biệt" vị trí HLV trưởng của đội bóng xứ Thanh. Cú plot twist này khiến ai nấy đều bất ngờ!

Sau khi thuyết phục mãi mà không được, lãnh đạo CLB đành phải chấp nhận đơn của ông Chung và hai bên đã tiến hành thanh lý hợp đồng trước hạn luôn.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, HLV Mai Đức Chung tâm sự về lý do nghỉ việc của mình: "Tôi thật sự mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi bên cạnh gia đình. Tôi không ngại áp lực, bởi đã dấn thân vào nghiệp làm thầy bóng đá chuyên nghiệp thì phải chịu đương đầu với mọi khó khăn. Nhưng sức người có hạn, do vậy tôi xin thôi việc…".

Nghe mà thương quá đi

Ông Chung còn thẳng thắn nói thêm: "Tôi cầm quân ở Thanh Hóa và biết rất rõ năng lực của CLB, của cầu thủ đến đâu. Thanh Hóa chỉ phấn đấu hết sức mình ở V-League 2014 sức tới đâu thì đá tới đó. Tham vọng vô địch là do ai đó tự gán ghép chứ chúng tôi không đề ra mục đích ấy, bởi lực về mọi mặt của xứ Thanh làm sao sánh bằng Hà Nội T&T hay Becamex Bình Dương. Phải thẳng thắn nói ra như vậy".

Realistic vãi nha!

Khi được hỏi có phải vì drama với cổ động viên trên sân Long An khiến ông cảm thấy bị "tổn thương tinh thần" nên xin từ chức không, ông Chung đáp một câu cực gắt: "Tôi không hành hung người ấy thì chẳng có gì phải sốc hay ân hận để rồi viết đơn từ chức HLV trưởng Thanh Hóa".



Còn về thông tin "đáng tin cậy" rằng ông rút lui để chuẩn bị nhận vị trí Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia thuộc LĐBĐVN (VFF), ông Mai Đức Chung xác nhận luôn: "Đúng là VFF có làm việc sơ bộ với tôi về nhiệm vụ sắp tới. Tất cả mới chỉ là cuộc thăm dò ban đầu, chưa có quyết định chính thức và chúng tôi cũng chưa ký hợp đồng làm việc cho nên mọi chuyện vẫn còn bỏ ngỏ. Về cơ bản thì tôi chấp thuận lời mời từ VFF…".

Ồ, hoá ra có "bến đỗ" mới rồi còn gì!



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top