HLV Lê Thụy Hải trở lại Thanh Hóa: Liệu có nhớ những drama "đậm chất thính" năm nào?

GaCandy

New member
0132d05bc53208613f8f.jpg


Chuyện tình đầy thăng trầm giữa HLV Lê Thụy Hải và CLB Thanh Hóa đúng là "drama không lối thoát" luôn các bạn ơi!

Ông Lê Thụy Hải là HLV "có duyên vô duyên" với CLB xứ Thanh khi từng 2 lần dẫn dắt đội bóng này (lần đầu từ 2001-2003 và lần 2 từ 2010-2011).

Đặc biệt quãng thời gian 2010-2011, vị HLV người Hà Đông này đã phải hứng chịu những "cú phốt" level siêu to khổng lồ mà giờ nhớ lại vẫn thấy sốc

Cuối mùa giải 2011, sau khi có drama với bầu Đệ, ông Lê Thụy Hải đã phải nói lời chia tay CLB trong tâm trạng không vui cho lắm.

Chiều 15/7/2011, đội bóng xứ Thanh bất ngờ "cắt hợp đồng" với HLV Lê Thụy Hải. Quyết định này sốc đến mức chính ông Hải vừa tập xong với đội cũng chưa kịp biết gì luôn!

Sau đó, ông "Hải lơ" đã chua xót chia sẻ: "Tôi không biết gì về thông tin mình bị thay thế… Tôi chỉ buồn vì cách hành xử của những người có tiền ở Thanh Hóa thôi". Nghe mà thương quá đi

Thật ra việc ông Hải bị sa thải không phải do chuyên môn yếu, mà là vì những ồn ào hậu trường liên quan đến mâu thuẫn giữa ông với bầu Đệ.

aece644c5e7bd224bee7.jpg


Và "drama button" được bấm sau trận thua 2-3 đầy nghi ngờ của Thanh Hóa trước SLNA ở vòng 21 V-League 2011 - trận đấu bị nghi "có mùi bán độ".

Plot twist là chỉ sau đúng 1 tuần (22/7/2011), đội bóng xứ Thanh đã quay xe 180 độ, lên tiếng xin lỗi rồi "minh oan", tiếp tục mời ông quay lại. Sốc chưa!!!

Sau 2 giờ làm việc, vị HLV cá tính đã đồng ý ở lại. Nhưng điều kiện là bầu Đệ phải công khai xin lỗi ông Hải trên Đài truyền hình Thanh Hóa luôn đó nha!

Nhưng drama vẫn chưa hết, dư luận lại bắt đầu nghi ngờ rằng CLB Thanh Hóa của bầu Đệ đã cố tình "giả vờ sa thải" ông Hải để "bịt mắt" dư luận - kiểu "khổ nhục kế" ấy mà

Ông Hải đã phủ nhận cực gắt chuyện này. Thực tế thời điểm đó, mối quan hệ giữa ông Hải và bầu Đệ đã không còn êm đẹp gì nữa rồi.

Ngày 28/7/2011 tại một buổi họp báo, bầu Đệ cho biết đã có quyết định thôi chức GĐĐH của ông Hải vì lý do sức khỏe yếu.

Bản thân ông "Hải lơ" cũng đã đề nghị ban lãnh đạo thanh lý hợp đồng sớm cho mình luôn.

Khi "giọt nước tràn ly", ông Hải chính thức từ chức vào ngày 4/8/2011 ngay sau thất bại 0-2 trên sân Cao Lãnh (vòng 23), chấp nhận đền bù cho đội bóng 319 triệu đồng (tương đương 3 tháng lương). Tức lắm mới làm vậy đó các bạn

Quãng thời gian này, mâu thuẫn giữa HLV Lê Thụy Hải và bầu Đệ lên đến đỉnh điểm, khi họ tuyên bố sẽ không nhìn mặt nhau từ mùa giải 2011. Thậm chí tháng 9/2011, bầu Đệ còn tiết lộ từng bị ông Hải "đuổi" khỏi nhà ăn của CLB - drama quá trời drama!!!

Chuyện là có lần bầu Đệ xuống nhà ăn CLB sát ngày thi đấu để nói chuyện với thầy trò HLV Lê Thụy Hải. Tuy nhiên sau những lời không dễ nghe, nhà cầm quân cá tính đã thẳng thừng "mời" ông chủ ra về! Xin lỗi nhưng khí chất quá xá

40ba966870b77b82e44f.jpg


Lật lại quá khứ từ năm 2003, HLV Lê Thụy Hải cũng từng dính vào một nghi án bán độ tại CLB Thanh Hóa nữa đó.

Thời điểm đó, chỉ một năm sau khi được thăng từ hạng Nhì lên hạng Nhất dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Thụy Hải, đội bóng xứ Thanh đã "làm mưa làm gió" ở giải đấu này.

Nhưng ở 5 vòng đấu cuối, đội bóng đột nhiên có những trận thua khó hiểu, đỉnh điểm là thất bại trước Bình Dương để rồi cuối cùng "nhường" suất lên hạng cho đội bóng đất Thủ. Sus quá đi!

Sau mùa bóng năm ấy, thế hệ Hồng Minh, Bật Hiếu cùng HLV "Hải lơ" đồng loạt rời Thanh Hóa, riêng ông Hải thì "thề không bao giờ quay lại xứ Thanh nữa".

Nhưng cuối cùng, có lẽ chính cái "duyên số" lại đưa đẩy khiến ông Hải tái hợp đội bóng cũ thêm một lần nữa. Định mệnh là có thật đó! ✨

Trong hai giai đoạn nắm giữ vị trí HLV trưởng, HLV Lê Thụy Hải đã có những đóng góp nhất định cho CLB Thanh Hóa (đội bóng vốn không được coi là "thế lực" có thể cạnh tranh chức vô địch).

Đặc biệt giai đoạn 2010-2011 khi ông đã "nâng cấp" những cầu thủ bình thường của Thanh Hóa thành tập thể có lối chơi đẹp mắt và khó bị đánh bại, được coi là "khắc tinh" của các đại gia. Công lao là có đấy nhé!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top