NaiBobo3693
New member
HLV Klopp (Liverpool) giận tím mặt với những quyết định cứng nhắc của LĐBĐ Anh (FA) rồi nè
Hàng ngàn fan cuồng của Liverpool và Man City sắp phải trải qua một hành trình "tối tăm mặt mũi" để đến Wembley coi trận bán kết FA Cup vào ngày 16/4 tới đây. Lý do là gì? Vì không có chuyến tàu điện nào chạy thẳng từ Liverpool và Manchester đến London cả Do đường sắt đã lên lịch bảo trì đúng lúc trận đấu diễn ra luôn á.
Điều đáng nói là LĐBĐ Anh đã biết chuyện này từ năm 2019 rồi đó, nhưng mặc kệ fan kêu ca năn nỉ thế nào, 2 trận bán kết FA Cup vẫn cứ giữ nguyên địa điểm thi đấu ở sân Wembley, không chịu đổi luôn
HLV Juergen Klopp bực mình quá nên phải lên tiếng chỉ trích FA luôn: "Giữ nguyên trận đấu ở Wembley là một trong những quyết định nực cười nhất. Họ đã biết điều này từ 18 tháng trước, nhưng chắc họ nghĩ các CLB Ngoại hạng Anh không đủ sức vào bán kết? Tôi thực sự không thể tin nổi, với tất cả những thông tin ngoài kia, chuyện này lại có thể xảy ra. Bây giờ tôi nghe nói FA còn định đặt xe khách. Thông thường mất 4 tiếng để tới London, nhưng bây giờ có thể mất 12 tiếng vì tất cả xe khách đổ hết ra đường".
HLV của Liverpool đề xuất trận bán kết Liverpool vs Manchester City có thể diễn ra sớm hơn một tuần, đồng thời dời lịch trận "đại chiến" Premier League xuống giữa tháng 4, trùng với lễ Phục sinh luôn. "Tôi không chắc là FA phải quyết định khi nào diễn ra trận bán kết, nhưng có một trận đấu với Man City (hôm 10/4 - PV) xen giữa 2 trận tứ kết Champions League. Chuyển trận đấu với Man City thành trận đấu với Man City, nghe khá buồn cười đấy. Nhưng ít nhất mọi CĐV đều có thể đến Wembley. Giờ thì họ không thể và mọi chuyện trở nên thực sự rất khó khăn"
Lịch thi đấu dày đặc như lịch học cuối kỳ của Liverpool vậy
Nguồn: soha.vn