HLV Kim Sang-sik tự tin tuyển Việt Nam sẽ "chốt sổ" Malaysia 2-0 ngay tại Thiên Trường ⚽

VitCandy360

New member
Chuẩn bị đón trận "sinh tử" với Malaysia vào tối mai (31/3), thầy Kim Sang-sik đã thả thính cực mạnh: đội nhà sẽ thắng 2-0! Tự tin là vậy nhưng không phải không có lý do đâu nha

"Mục tiêu chung của tuyển Việt Nam là giành chiến thắng và đang chuẩn bị tốt cho điều đó. Còn bản thân tôi kỳ vọng đội sẽ thắng Malaysia 2-0", thầy Kim khẳng định trong buổi họp báo trưa nay (30/3). Nghe mà muốn hét lên luôn á!

Dù vé dự Asian Cup 2027 đã nằm gọn trong túi rồi, nhưng thầy Kim vẫn nhấn mạnh: "Dù đã giành vé dự Asian Cup 2027 nhưng tuyển Việt Nam vẫn sẽ quyết tâm giành chiến thắng. Đây vừa là một trận đấu quan trọng, vừa giúp tuyển Việt Nam có những sự chuẩn bị cho kế hoạch tương lai". Vừa đá vừa tập, chiến lược dài hạn là đây!

99794d98c60f6884b088.jpg


Nhắc đến drama 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị phát hiện sai quy định ở lượt đi, thầy Kim bình tĩnh phân tích:

"Đội bóng nào cũng muốn giành chiến thắng khi ra sân thôi. Đội Malaysia không còn 7 cầu thủ nhập tịch thì chúng tôi cũng vắng Đình Bắc. Đội nào cũng có khó khăn và thuận lợi cả thôi.

Kết quả thua 0-4 ở lượt đi thực sự khiến tất cả đều rất buồn. Nhưng phán quyết vừa rồi đang tiếp thêm động lực để tuyển Việt Nam quyết tâm ở lượt về".

Fair play là vậy đó! Dù được "refund" trận thua 0-4, nhưng lượt về này vẫn phải chiến thật đấy!

34f1df7e6408ad8a2ee2.jpg


Còn Đoàn Văn Hậu thì cũng hào hứng không kém: "Khi ở nhà xem trận lượt đi, tuyển Việt Nam thua đậm, tôi cảm thấy rất tiếc. Nhưng trong bóng đá thì có lúc thắng lúc thua. Trận đấu tuyển Việt Nam lại phải đá trên sân khách nữa. Hi vọng đến trận lượt về này, CĐV Việt Nam cũng sẽ đến sân thật đông để tiếp thêm sức mạnh cho cả đội".

Cậu bạn Văn Hậu còn thổ lộ thêm: "Với tôi, mỗi trận gặp Malaysia đều là trận đấu lớn. Đội bóng nào cũng quyết tâm giành chiến thắng. Ngày mai hai đội đều sẽ chơi chặt chẽ và đội nào mắc ít sai lầm hơn sẽ giành chiến thắng". Đúng rồi, chơi smart mới thắng được! ⚡

Về cảm giác trở lại tuyển quốc gia sau chấn thương, Hậu chia sẻ: "Đối với tôi, mỗi đợt được tập trung ĐTQG luôn rất hạnh phúc. Nhưng quả thực, ngày đầu trở lại đội tuyển tôi cũng hơi hồi hộp. Tuy nhiên tôi thấy thực sự hạnh phúc khi được HLV trưởng trao cơ hội vào sân và tôi sẽ nỗ lực để làm tròn nhiệm vụ của mình". Comeback của năm đây rồi!

Anh chàng cũng thẳng thắn thừa nhận: "Về kinh nghiệm đối đầu với các cầu thủ Malaysia, thực ra cũng không có quá nhiều để thu về khi CLB CAHN thua trận trước Selangor ở cúp C1 Đông Nam Á. Còn với cấp độ ĐTQG, khi vào sân, chúng tôi cứ cố gắng thi đấu hết mình và tôn trọng chiến thuật của HLV. Cả đội cùng nhau làm việc và hướng tới chiến thắng".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top