Chiều 1/10 tại Jakarta, HLV Kim Sang Sik đã lên tiếng trước truyền thông và khẳng định một điều: ĐT Việt Nam phải thắng Pakistan bằng được trong trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026! 
Sau trận thua đau trước Thái Lan, không khí trong đội tuyển đã nhanh chóng được lấy lại. Các chàng trai của thầy Kim không ngồi than thân trách phận mà đã lao vào xem lại băng hình, nghiên cứu kỹ Pakistan - đối thủ mà Việt Nam chưa bao giờ đụng độ trước đây.
"Tuy không thể vào chung kết rồi, nhưng trước mắt chúng ta vẫn còn trận đấu quan trọng với Pakistan. Các cầu thủ đã cày băng hình phân tích đối thủ kỹ lưỡng. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đối đầu Pakistan, nhưng mục tiêu vẫn rõ ràng: phải thắng!", HLV Kim Sang Sik chia sẻ với quyết tâm đầy nhiệt huyết.
Về chấn thương của thủ môn Le Giang Patrik - anh chàng bị đau khuỷu tay sau pha va chạm với cột dọc trong trận gặp Thái Lan, HLV Kim Sang Sik cho biết BHL vẫn đang theo dõi sát sao tình hình.
"Hiện tại chúng tôi đang check kỹ thể trạng của cậu ấy. Qua buổi tập hôm nay và theo dõi thêm ngày mai, tôi sẽ ngồi lại với đội ngũ bác sĩ và trợ lý HLV Lee Woon Jae để quyết định xem có để Patrik ra sân hay không", chiến lược gia người Hàn Quốc nói.
Khi được hỏi về mục tiêu cụ thể cho trận Pakistan, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh rằng cả đội cần bỏ lại phía sau sự tiếc nuối từ trận thua Thái Lan và tập trung vào nhiệm vụ phía trước.
"Trận mai là lượt đấu thứ ba vòng bảng. Chúng ta cần chiến thắng để giành vé vào trận tranh hạng Ba. Vì vậy, mục tiêu số một chính là 3 điểm! Dù thua Thái Lan ở trận trước, nhưng toàn đội phải move on thôi. Gặp Pakistan, mục tiêu của chúng tôi là chơi hay hơn và ẵm trọn chiến thắng về", ông khẳng định rõ ràng.
Đặc biệt, HLV Kim Sang Sik cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến những fan hâm mộ đã và đang ủng hộ đội tuyển. "Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả người hâm mộ - dù là những bạn đã bay sang Jakarta cổ vũ trực tiếp hay những ai đang ngồi nhà theo dõi qua TV. Thật sự rất tiếc vì trận thua Thái Lan. Tôi mong các bạn sẽ tiếp tục đồng hành, cổ vũ và tiếp lửa cho các cầu thủ cho đến những trận đấu cuối cùng nhé! "
"Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ cho trận gặp Pakistan cũng như trận tranh hạng Ba sau đó, nỗ lực hết mình để mang về niềm vui chiến thắng cho mọi người", HLV Kim Sang Sik cam kết.
Nguồn: soha.vn
Sau trận thua đau trước Thái Lan, không khí trong đội tuyển đã nhanh chóng được lấy lại. Các chàng trai của thầy Kim không ngồi than thân trách phận mà đã lao vào xem lại băng hình, nghiên cứu kỹ Pakistan - đối thủ mà Việt Nam chưa bao giờ đụng độ trước đây.
"Tuy không thể vào chung kết rồi, nhưng trước mắt chúng ta vẫn còn trận đấu quan trọng với Pakistan. Các cầu thủ đã cày băng hình phân tích đối thủ kỹ lưỡng. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đối đầu Pakistan, nhưng mục tiêu vẫn rõ ràng: phải thắng!", HLV Kim Sang Sik chia sẻ với quyết tâm đầy nhiệt huyết.
Về chấn thương của thủ môn Le Giang Patrik - anh chàng bị đau khuỷu tay sau pha va chạm với cột dọc trong trận gặp Thái Lan, HLV Kim Sang Sik cho biết BHL vẫn đang theo dõi sát sao tình hình.
"Hiện tại chúng tôi đang check kỹ thể trạng của cậu ấy. Qua buổi tập hôm nay và theo dõi thêm ngày mai, tôi sẽ ngồi lại với đội ngũ bác sĩ và trợ lý HLV Lee Woon Jae để quyết định xem có để Patrik ra sân hay không", chiến lược gia người Hàn Quốc nói.
Khi được hỏi về mục tiêu cụ thể cho trận Pakistan, HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh rằng cả đội cần bỏ lại phía sau sự tiếc nuối từ trận thua Thái Lan và tập trung vào nhiệm vụ phía trước.
"Trận mai là lượt đấu thứ ba vòng bảng. Chúng ta cần chiến thắng để giành vé vào trận tranh hạng Ba. Vì vậy, mục tiêu số một chính là 3 điểm! Dù thua Thái Lan ở trận trước, nhưng toàn đội phải move on thôi. Gặp Pakistan, mục tiêu của chúng tôi là chơi hay hơn và ẵm trọn chiến thắng về", ông khẳng định rõ ràng.
Đặc biệt, HLV Kim Sang Sik cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến những fan hâm mộ đã và đang ủng hộ đội tuyển. "Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả người hâm mộ - dù là những bạn đã bay sang Jakarta cổ vũ trực tiếp hay những ai đang ngồi nhà theo dõi qua TV. Thật sự rất tiếc vì trận thua Thái Lan. Tôi mong các bạn sẽ tiếp tục đồng hành, cổ vũ và tiếp lửa cho các cầu thủ cho đến những trận đấu cuối cùng nhé! "
"Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ cho trận gặp Pakistan cũng như trận tranh hạng Ba sau đó, nỗ lực hết mình để mang về niềm vui chiến thắng cho mọi người", HLV Kim Sang Sik cam kết.
Nguồn: soha.vn