Chỉ còn vài tiếng nữa là đến trận chung kết ASEAN Cup 2026 rồi mà cơn sốt vé trên sân Mỹ Đình đang nóng rần rần chưa từng thấy luôn ấy! Đặc biệt, HLV Kim Sang-sik vừa tiết lộ một chuyện cực bất ngờ khiến ông... không dám nghe điện thoại nữa đó các bạn ơi!
Không khí trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 đang căng như dây đàn từng giờ sau khi tuyển Việt Nam tạo lợi thế cực đỉnh với chiến thắng 2-0 trước Thái Lan tại sân Rajamangala ở Bangkok.
Trong buổi họp báo trước trận đấu, bên cạnh những câu hỏi thường lệ về chiến thuật, nhân sự và mục tiêu, HLV Kim Sang-sik bất ngờ chia sẻ một câu chuyện khá là lầy bên ngoài sân cỏ nè.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ông đã phải tắt điện thoại vì nhận quá nhiều tin nhắn xin vé từ bạn bè và người thân để xem trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Hóa ra làm HLV đội tuyển mà không có vé phát là điêu đứng thật đấy!
Chi tiết này phần nào cho thấy độ hot đặc biệt của cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan luôn. Khi tấm vé vào sân Mỹ Đình trở thành món hàng được săn lùng, ngay cả những người thân quen với HLV trưởng đội tuyển Việt Nam cũng không thoát khỏi "cơn sốt" này rồi.
Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), vé xem trận đấu trên sân nhà được phát hành với 4 mệnh giá gồm 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1,2 triệu đồng và 1,5 triệu đồng/vé.
Tuy nhiên, sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trên đất Thái, nhu cầu sở hữu vé xem trận chung kết lượt về càng trở nên nóng bỏng hand. Người hâm mộ đang rất mong được chứng kiến khoảnh khắc đội tuyển Việt Nam đăng quang ngay trên sân nhà, trong sự cổ vũ của hàng vạn khán giả ấy mà!
Đình Bắc: "Vé bây giờ rất khó mua"
Sức nóng của thị trường vé cũng được tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nhắc đến trong buổi trao đổi với truyền thông. Chân sút sinh năm 2004 cho biết toàn đội rất vui khi nhận được tình cảm đặc biệt từ người hâm mộ. Theo Đình Bắc, việc vé trở nên khan hiếm cũng là minh chứng cho sự quan tâm cực lớn dành cho đội tuyển Việt Nam đó nha!
"Toàn đội rất vui khi nhận được tình cảm của người hâm mộ. Vé bây giờ rất khó mua, nếu ngày mai sân Mỹ Đình phủ kín thì toàn đội sẽ cống hiến hết mình để mang niềm vui cho người hâm mộ", Đình Bắc chia sẻ.
Không chỉ người hâm mộ gặp khó khăn trong việc tìm vé, các tuyển thủ cũng phải cân nhắc từng tấm vé dành cho gia đình và bạn bè nữa đó các bạn ơi.
Theo tìm hiểu, gia đình và người thân của Nguyễn Đình Bắc sẽ di chuyển ra Hà Nội để theo dõi trận chung kết lượt về. Tiền đạo này cũng có nhiều bạn bè muốn trực tiếp có mặt trên khán đài Mỹ Đình.
Điều đó khiến mỗi tấm vé đối với các cầu thủ đều trở nên quý giá vô cùng. Một số tuyển thủ ở xa Hà Nội thậm chí đã chủ động nhường vé cho đồng đội để ưu tiên những người có nhu cầu thực sự. Tình đồng đội đẹp quá đi mất!
Câu chuyện phía sau những tấm vé cho thấy sức hút rất lớn của trận đấu. Với lợi thế dẫn trước 2-0, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để hoàn tất nhiệm vụ trong trận lượt về.
Phe vé đẩy giá lên gấp đôi
Trong khi người hâm mộ chính thống phải tìm cách săn từng tấm vé, thị trường bên ngoài cũng bắt đầu xuất hiện những mức giá cao hơn đáng kể so với giá niêm yết rồi nè.
Theo thông tin được ghi nhận, một số phe vé đang chào bán vé chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với mức giá cao gấp đôi, thậm chí hơn giá gốc luôn á.
Đáng chú ý, một cặp vé có tổng mệnh giá 3 triệu đồng đang được rao ở mức khoảng 6-7 triệu đồng/cặp. Với những hạng vé còn lại, giá phổ biến được chào bán vào khoảng 2-5 triệu đồng/cặp, tùy vị trí và nhu cầu thị trường. Đắt xỉu ạ!
Mức chênh lệch này cho thấy độ hot của trận chung kết đã được đẩy lên rất cao. Người hâm mộ không chỉ muốn được tận mắt chứng kiến cuộc đối đầu Việt Nam - Thái Lan mà còn kỳ vọng có thể cùng đội tuyển ăn mừng một danh hiệu ngay trên sân nhà.
Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường vé bị đẩy giá như vầy, người hâm mộ cũng cần đặc biệt cảnh giác với nguy cơ mua phải vé giả hoặc chuyển tiền nhưng không nhận được vé nha. Những giao dịch không qua kênh chính thức luôn tiềm ẩn rủi ro, nhất là khi nhu cầu đang tăng mạnh này!
Đình Bắc và Son cùng có 5 bàn, nhưng danh hiệu mới là mục tiêu lớn nhất
Bên cạnh câu chuyện về vé, cuộc đua cá nhân trên hàng công cũng là một điểm đáng chú ý trước trận chung kết lượt về đó nha. Sau trận lượt đi, Nguyễn Đình Bắc và tiền đạo Son cùng có 5 bàn thắng. Tuy nhiên, Đình Bắc khẳng định anh không đặt nặng thành tích cá nhân lắm.
"Tôi và anh Son đang có 5 bàn thắng. Chúng tôi không đặt nặng thành tích cá nhân nhiều. Nếu ngày mai kết quả của đội tuyển tốt thì đó là chiến thắng cao quý nhất", Đình Bắc chia sẻ. Mindset đúng rồi đó!
Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam cũng nhấn mạnh tinh thần cống hiến của các cầu thủ khi bước vào trận đấu quan trọng này.
Theo Đình Bắc, toàn đội vẫn giữ đôi chân trên mặt đất dù đã giành chiến thắng 2-0 ở lượt đi. Các cầu thủ hiểu rằng trận đấu chưa kết thúc và Việt Nam vẫn còn 90 phút trên sân Mỹ Đình để hoàn thành mục tiêu.
"Đôi chân của toàn đội đang ở mặt đất và chúng tôi quyết tâm cho trận ngày mai. Mọi người đang rất đồng lòng giành chiến thắng để dành tặng cho người hâm mộ", Đình Bắc nói. Cảm động quá trời!
Với lợi thế hai bàn sau trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam có cơ sở để hướng đến một kết quả thuận lợi. Dẫu vậy, trước đối thủ giàu kinh nghiệm như Thái Lan, sự tập trung vẫn là yếu tố được đặt lên hàng đầu nha!
Nếu bảo vệ thành công lợi thế, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội khép lại hành trình ASEAN Cup 2026 bằng một màn đăng quang đầy cảm xúc ngay tại Mỹ Đình luôn.
Và khi hàng vạn khán giả đang chờ đợi trên khán đài, áp lực dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik chắc chắn sẽ không nhỏ tẹo nào. Cơn sốt vé, câu chuyện HLV phải tắt điện thoại và những kỳ vọng khổng lồ từ người hâm mộ đang biến trận chung kết lượt về thành một trong những sự kiện bóng đá được chờ đợi nhất của đội tuyển Việt Nam đó các bạn ơi!
Nguồn: techz.vn