XuCoco7822
New member
Chuyện lương của thầy Kim Sang-sik thấp thì ai cũng biết rồi, nhưng thái độ "cực phẩm" của ông khi deal với VFF mới là điều đáng nói nih!
Trong bản hợp đồng mới ký giữa VFF và HLV Kim Sang-sik có một điểm "đặc biệt" là thầy Kim phải giúp tuyển Việt Nam lọt vào chung kết AFF Cup 2024 thì hợp đồng mới được gia hạn thêm 1,5 năm (tức đến tháng 3/2026). Không đạt thì cả hai sẽ... chia tay luôn nha!
Nhớ lại thời HLV Troussier dẫn dắt tuyển Việt Nam với hàng loạt trận thua từ giao hữu đến vòng loại World Cup 2026, VFF phải họp khẩn và "tan đàn" trước hạn hợp đồng. Ông Troussier không đòi bồi thường, còn VFF "chơi đẹp" gửi 150.000 USD (tương đương 3 tháng lương) cho vị HLV người Pháp này.
Còn với HLV Kim Sang-sik, mức lương được tiết lộ là 22.000 USD/tháng - một con số khá khiêm tốn so với thời Troussier. Điểm đáng nói là chính thầy Kim và công ty quản lý đã TỰ ĐỀ XUẤT mức lương này với VFF để tránh áp lực và rủi ro khi tái thiết đội tuyển đó nha! Công ty đại diện của thầy Kim tin rằng mức lương vừa phải sẽ giúp dễ đàm phán tăng lương sau này khi đã có thành tích nhất định. Mindset này mới là pro player đúng nghĩa luôn!
Với chức vô địch AFF Cup 2024 trong tay, giờ thầy Kim đã có hợp đồng hoàn chỉnh 2 năm rồi nè! Ông sẽ dẫn dắt cả đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam qua những chiến dịch quan trọng sắp tới như vòng loại cuối Asian Cup 2027 và SEA Games 2025.
HLV Kim Sang-sik từng chia sẻ về áp lực "khủng khiếp" mà ông phải đối mặt suốt thời gian cầm quân, thậm chí ông còn chưa dọn đồ hành lý với suy nghĩ sẵn sàng về Hàn Quốc nếu công việc không suôn sẻ. Tuy nhiên, sau khi tuyển Việt Nam thắng Singapore và lọt vào chung kết, thầy Kim mới thở phào nhẹ nhõm và thoải mái nói về ước mơ của mình. Cảm giác như đi thi đại học vậy á!
Cuối cùng, tuyển Việt Nam đã vô địch sau 2 trận thắng thuyết phục trước Thái Lan ở chung kết AFF Cup, và HLV Kim Sang-sik trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam đánh bại "Bầy voi chiến" 2 lần liên tiếp. Ông chia sẻ khát vóng muốn thúc đẩy bóng đá Việt Nam trở thành cường quốc châu Á và có hy vọng giành vé dự World Cup khi giải đấu mở rộng lên 48 đội. Tham vọng xịn sò đây rồi!
Nguồn: soha.vn
Trong bản hợp đồng mới ký giữa VFF và HLV Kim Sang-sik có một điểm "đặc biệt" là thầy Kim phải giúp tuyển Việt Nam lọt vào chung kết AFF Cup 2024 thì hợp đồng mới được gia hạn thêm 1,5 năm (tức đến tháng 3/2026). Không đạt thì cả hai sẽ... chia tay luôn nha!
Nhớ lại thời HLV Troussier dẫn dắt tuyển Việt Nam với hàng loạt trận thua từ giao hữu đến vòng loại World Cup 2026, VFF phải họp khẩn và "tan đàn" trước hạn hợp đồng. Ông Troussier không đòi bồi thường, còn VFF "chơi đẹp" gửi 150.000 USD (tương đương 3 tháng lương) cho vị HLV người Pháp này.
Còn với HLV Kim Sang-sik, mức lương được tiết lộ là 22.000 USD/tháng - một con số khá khiêm tốn so với thời Troussier. Điểm đáng nói là chính thầy Kim và công ty quản lý đã TỰ ĐỀ XUẤT mức lương này với VFF để tránh áp lực và rủi ro khi tái thiết đội tuyển đó nha! Công ty đại diện của thầy Kim tin rằng mức lương vừa phải sẽ giúp dễ đàm phán tăng lương sau này khi đã có thành tích nhất định. Mindset này mới là pro player đúng nghĩa luôn!
Với chức vô địch AFF Cup 2024 trong tay, giờ thầy Kim đã có hợp đồng hoàn chỉnh 2 năm rồi nè! Ông sẽ dẫn dắt cả đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam qua những chiến dịch quan trọng sắp tới như vòng loại cuối Asian Cup 2027 và SEA Games 2025.
HLV Kim Sang-sik từng chia sẻ về áp lực "khủng khiếp" mà ông phải đối mặt suốt thời gian cầm quân, thậm chí ông còn chưa dọn đồ hành lý với suy nghĩ sẵn sàng về Hàn Quốc nếu công việc không suôn sẻ. Tuy nhiên, sau khi tuyển Việt Nam thắng Singapore và lọt vào chung kết, thầy Kim mới thở phào nhẹ nhõm và thoải mái nói về ước mơ của mình. Cảm giác như đi thi đại học vậy á!
Cuối cùng, tuyển Việt Nam đã vô địch sau 2 trận thắng thuyết phục trước Thái Lan ở chung kết AFF Cup, và HLV Kim Sang-sik trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam đánh bại "Bầy voi chiến" 2 lần liên tiếp. Ông chia sẻ khát vóng muốn thúc đẩy bóng đá Việt Nam trở thành cường quốc châu Á và có hy vọng giành vé dự World Cup khi giải đấu mở rộng lên 48 đội. Tham vọng xịn sò đây rồi!
Nguồn: soha.vn