Sau khi ngồi chơi xơi nước trong trận Thái Lan nghiền nát Pakistan 4-0, Chanathip Songkrasin giờ đang hóng hớt trận đấu với tuyển Việt Nam mình rồi đây Trận này diễn ra ở lượt 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 nha!
Thực ra việc để Chanathip "làm nail" từ đầu trận là chiêu của HLV Anthony Hudson rồi. Ông thầy người Anh này muốn cậu tiền vệ 32 tuổi giữ form đỉnh cao nhất cho màn "bóp team" Việt Nam vào ngày 29/9 đó.
Thái Lan mở màn giải đấu cực ngầu với chiến thắng 4-0 trước Pakistan. Teerasak Poeiphimai ghi cú đúp ngon lành, Jude Soonsup-Bell thêm 1 bàn, Pakistan tự đá vào lưới nhà luôn Với 3 điểm cộng hiệu số ngon nghẻ, Thái Lan tạm dẫn đầu bảng B sau lượt đầu.
Dù không được vào sân, Chanathip vẫn khen ngợi hết lời đồng đội: "Trận đầu tiên luôn khó khăn, vì vậy công lao thuộc về HLV, ban huấn luyện và tất cả các cầu thủ, những người đã nỗ lực hết mình. Toàn đội đã giành được 3 điểm và đó là điều quan trọng nhất".
Tiền vệ có biệt danh "Messi Thái" còn dành lời có cánh cho lũ em út của đội tuyển nữa.
"Các cầu thủ trẻ đã thi đấu rất tốt và xứng đáng nhận được những lời khen ngợi, cũng như toàn bộ ban huấn luyện. Họ được triệu tập lên đội tuyển quốc gia bởi sở hữu chất lượng và tiềm năng rất lớn.
Được đại diện cho đất nước luôn là một niềm tự hào. Với tư cách là những cầu thủ đàn anh, chúng tôi cần chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra những lời hướng dẫn và giúp thế hệ kế tiếp chuẩn bị tốt hơn, bởi họ chính là tương lai của đội tuyển quốc gia, đặc biệt khi thời điểm chúng tôi giải nghệ sẽ đến".
Chanathip cũng không giấu giếm việc đang hype lắm rồi: "Trận đấu tiếp theo chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng đội bóng đã chuẩn bị tốt và đang rất mong chờ trận đấu này".
Bên phần sân nhà, Cao Quang Vinh thừa nhận Thái Lan mạnh thật nhưng mình cũng không phải dạng vừa đâu nhé!
"Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn bởi Thái Lan sở hữu đội hình mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có một đội bóng tốt. Đây sẽ là trận đấu hấp dẫn và chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì mình có để giành chiến thắng", Quang Vinh nói với FIFA.
Hậu vệ này cũng cho biết những tân binh như Adou Minh và Williams Minh Hoang đã "vibe" ngon lành với team: "Cả đội đều cố gắng chào đón họ. Giờ họ đã trở thành một phần của gia đình đội tuyển Việt Nam và chúng tôi rất vui khi có họ".
Sau khi cân Pakistan, trận gặp Việt Nam trở thành focus chính của Thái Lan. Hai đội đều có 3 điểm sau lượt đầu, trong đó Việt Nam thắng Philippines 1-0. Theo lịch thi đấu, Việt Nam và Thái Lan gặp nhau lúc 19h30 ngày 29/9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung.
Sự comeback của Chanathip được chú ý vì tiền vệ này nhận bóng mượt, xử lý trong không gian chật và tạo ra những đường chuyền bá đạo. Bên cạnh anh, Thái Lan còn có dàn tuyến giữa giàu kinh nghiệm như Sarach Yooyen, Supachok Sarachat và Peeradol Chamrasamee.
Trong trận thắng Philippines, Việt Nam từng có lúc phải "rùa" lại trước sức ép của đối thủ. Vì vậy, khả năng cầm bóng khu vực giữa sân sẽ là điểm nóng ở cuộc đối đầu sắp tới, nhất là khi Việt Nam mất Nguyễn Xuân Son do chấn thương rồi
Nếu Hoàng Đức có thể trở lại, khả năng kiểm soát bóng và thoát pressing của tiền vệ này có thể giúp Việt Nam có thêm phương án ứng phó với tuyến giữa Thái Lan.
Một tổn thất đau lòng của Việt Nam trước trận đấu là Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo này gặp chấn thương trong trận thắng Philippines. Kết quả kiểm tra xác định anh bị rách cơ đùi sau độ hai và cần ít nhất 6 tuần để hồi phục Ngày 28/9, Xuân Son đã rời Indonesia để trở về Việt Nam điều trị.
Cuộc đối đầu tại Si Jalak Harupat vì thế được hóng không chỉ bởi màn tái đấu giữa hai đội tuyển mà còn bởi sự trở lại của những nhân tố quan trọng bên phía Thái Lan và những điều chỉnh về lực lượng của Việt Nam.
Nguồn: techz.vn